“Muôn Dặm Đường Hoa – Những Gối Đầu Lên Hoa Cỏ Sẽ Có Giấc Mơ Xanh” của tác giả Trần Thùy Linh là câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình chinh phục đỉnh Everest, đỉnh cao nhất thế giới, của nhà leo núi Việt Nam Nguyễn Hữu Việt. Từ những con phố bình dị của Hà Nội, nơi Nguyễn Hữu Việt sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, giấc mơ chinh phục những đỉnh núi cao vời vợi đã nhen nhóm và cháy bỏng trong anh từ thuở ấu thơ. Hoàn cảnh khó khăn tưởng chừng như dập tắt khát vọng ấy, nhưng bằng nghị lực phi thường và niềm đam mê mãnh liệt, Nguyễn Hữu Việt đã vượt qua mọi trở ngại để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình.
Hành trình ấy bắt đầu từ những đỉnh núi trong nước, nơi anh tôi luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh tài năng leo núi xuất chúng. Nhưng đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới, mới là đích đến cuối cùng mà anh khao khát chinh phục. Để chuẩn bị cho thử thách đầy cam go này, Nguyễn Hữu Việt đã dành nhiều năm rèn luyện thể lực, trau dồi kỹ năng leo núi, tìm hiểu kỹ lưỡng về địa hình, khí hậu và chuẩn bị trang thiết bị chuyên dụng. Anh cũng nỗ lực vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp để có đủ nguồn lực tài chính cho chuyến đi lịch sử này.
Không chỉ là một cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt, hành trình chinh phục Everest còn là cuộc chiến với chính bản thân, vượt qua những giới hạn của thể xác và tinh thần. Mùa xuân năm 2008, Nguyễn Hữu Việt chính thức bước vào cuộc chinh phục đỉnh cao 8.848m. Đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, độ cao khủng khiếp khiến không khí loãng, và nguy cơ sụp lở luôn rình rập, anh vẫn kiên cường tiến bước, giữ vững tinh thần lạc quan và quyết tâm chinh phục.
Sau hơn một tháng trời leo núi không ngừng nghỉ, ngày 23/5/2008, Nguyễn Hữu Việt đã chạm tới đỉnh Everest, trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh núi này mà không cần sử dụng bình oxy. Đây là một kỳ tích đáng tự hào của thể thao Việt Nam, một minh chứng hùng hồn cho ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục của con người Việt Nam.
“Muôn Dặm Đường Hoa – Những Gối Đầu Lên Hoa Cỏ Sẽ Có Giấc Mơ Xanh” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về hành trình chinh phục đỉnh Everest. Qua ngòi bút tài hoa của Trần Thùy Linh, cuốn sách còn là bức tranh sống động về cuộc đời và nghị lực phi thường của Nguyễn Hữu Việt, là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai dám ước mơ, dám theo đuổi đam mê và vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Tác phẩm cũng góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp về tình yêu thiên nhiên, ý chí kiên cường và khẳng định hình ảnh con người Việt Nam trên trường quốc tế. Xin mời bạn đọc cùng trải nghiệm hành trình đầy cảm xúc này.