Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Cung Khanh, sở hữu nhan sắc tuyệt trần, lại là con gái rượu của Thượng thư đương triều. Mong ước của nàng rất giản dị: tìm một người chồng thủy chung, sống một cuộc đời bình lặng. Thế nhưng, trớ trêu thay, mọi mối hôn sự mẫu thân dày công sắp đặt đều lần lượt đổ vỡ. Phía sau những cuộc mai mối bất thành ấy là bóng dáng của thái tử Mộ Thẩm Hoằng. Vị thái tử được ví như “Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh”, tài hoa hơn người, là giấc mộng của biết bao cô gái. Ấy vậy mà trước mặt Cung Khanh, chàng lại bày ra vô số trò trêu chọc, khiến nàng tức đến nghẹn lời. Nào là sai người mang đến chiếc nhẫn mình vẫn thường đeo, nào là tặng chậu mẫu đơn ngụ ý “sát cánh bên nhau”, liệu ai còn dám đến cầu hôn cô gái mà thái tử đã ngấm ngầm “đặt chỗ”?
Từ tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, đến Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi, hôn sự của Cung Khanh cứ liên tiếp gặp trắc trở. Đến khi nàng được ban hôn cho Duệ Vương, Mộ Thẩm Hoằng lại tung chiêu cuối: dựa vào lý do Cung Khanh mang mệnh mẫu nghi thiên hạ, xin phụ hoàng ban hôn gấp, đưa nàng về bên mình. Giữa vòng xoáy tình ái này, Cung Khanh biết chạy đi đâu? Nàng chỉ mong muốn một tấm chân tình, nên tìm cách trốn tránh thái tử, trốn tránh sự quan tâm săn đón của chàng, nhưng lại càng lún sâu vào lưới tình. Thêm vào đó, nàng vẫn luôn băn khoăn về chàng trai đeo mặt nạ Trừ tà đã cứu nàng đêm Nguyên Tiêu, người đã hẹn ước viết nên một “giai thoại phong lưu” cùng nàng. Hắn là ai?
“Mỹ Nhân Khó Gả: Mỹ Nhân Nan Giá” là câu chuyện về một mối lương duyên trời định, càng tránh càng vướng. Tác phẩm khắc họa rõ nét hình ảnh một Mộ Thẩm Hoằng bá đạo, dùng mọi cách để giành lấy người con gái mình yêu, bày ra thiên la địa võng để “tóm gọn” giai nhân vào lòng. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng tái hiện chân thực cuộc chiến chốn cung đình đầy mưu mô, hận thù, với những nhân vật “tự tìm đường chết” như Tiết Giai – cháu gái Hoàng hậu, hay Cửu công chúa ngông cuồng, tất cả đều phải nhận lấy kết cục bi thảm. Giữa những sóng gió chốn thâm cung, sự thông minh, tài trí của Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng càng được tôi luyện, tình cảm của họ cũng thêm phần bền chặt. Với những tình tiết hài hước, đáng yêu của Cung Khanh cùng sự “vô sỉ” đáng yêu của Mộ Thẩm Hoằng, tác phẩm của Thị Kim hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút giải trí nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy lưu luyến.