Mười sáu năm sau cái chết bí ẩn của họa sĩ Amyas Crale, vụ án tưởng chừng đã khép lại với lời buộc tội dành cho vợ ông, Caroline, và cái chết cùng lời thú tội của bà trước khi nhắm mắt. Tuy nhiên, bóng ma quá khứ lại được đánh thức khi con gái của họ, Carla, tìm đến thám tử lừng danh Hercule Poirot, khẩn cầu ông tìm ra sự thật. “Năm Chú Lợn Nhỏ”, một trong những tác phẩm xuất sắc trong series truyện trinh thám về Poirot của Agatha Christie, mở ra một cuộc điều tra mới đầy kịch tính.
Độc giả sẽ được đồng hành cùng Poirot trong hành trình phá án đầy tỉ mỉ và logic. Từ Meredith Blake đến Angela Warren, mỗi nhân vật liên quan đến vụ án đều được Poirot quan sát, phân tích một cách cầu kỳ. Ông khéo léo lật lại từng mảnh ghép ký ức, khám phá những mâu thuẫn, hé lộ những bí mật được chôn giấu suốt nhiều năm. Quá trình điều tra tuy có phần chậm rãi ở nửa đầu, nhưng chính sự tỉ mỉ này đã tạo nên bước đệm hoàn hảo cho những khám phá bất ngờ và hấp dẫn về sau. Mỗi nhân chứng, mỗi manh mối, dù nhỏ bé đến đâu, đều góp phần làm sáng tỏ bức tranh vụ án, khiến câu chuyện ngày càng trở nên phức tạp và lôi cuốn.
Lời giải cuối cùng không chỉ gây bất ngờ mà còn vô cùng hợp lý, khiến người đọc phải thán phục trước tài năng suy luận bậc thầy của Agatha Christie. “Năm Chú Lợn Nhỏ” là một minh chứng rõ ràng cho khả năng xây dựng cốt truyện gay cấn, đầy sức hút của “Nữ hoàng truyện trinh thám”. Cuốn sách hứa hẹn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê thể loại trinh thám với những tình tiết logic và đầy kịch tính.
Agatha Christie, sinh năm 1890 tại Torquay, Anh, là tác giả của 66 tiểu thuyết, cùng vô số truyện ngắn, kịch và tiểu thuyết lãng mạn (dưới bút danh Mary Westmacott). Bà được biết đến rộng rãi với những tác phẩm trinh thám kinh điển, trong đó có “Vụ án bí ẩn ở Styles” (1920), đánh dấu sự ra đời của thám tử Hercule Poirot, và “Vụ ám sát Roger Ackroyd” (1926), tác phẩm đưa tên tuổi Poirot lên hàng huyền thoại. Dù từng chia sẻ về sự mệt mỏi với nhân vật này vào năm 1930, Agatha Christie vẫn tiếp tục sáng tác những câu chuyện về Poirot cho đến tận “Thám tử rời sân khấu” (1975), một năm trước khi bà qua đời, bởi bà hiểu rằng độc giả vẫn luôn yêu mến vị thám tử người Bỉ tài ba này. Sự ra đi của Poirot thậm chí còn được New York Times đăng tin như một sự kiện quan trọng. Bên cạnh Poirot, Agatha Christie còn nổi tiếng với vở kịch “Chiếc bẫy chuột”, một trong những vở kịch trinh thám thành công nhất thế giới. Tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chuyển thể thành nhiều bộ phim, trong đó “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông” đã giành được giải Oscar. Điều thú vị là, dù luôn căm ghét bạo lực và máu me trong cuộc sống thực, Agatha Christie lại có thể xây dựng nên một thế giới trinh thám đầy kịch tính và hấp dẫn, phản ánh tài năng xuất chúng của bà.