“Nếu Em An Lành Đó Là Ngày Nắng” là tập truyện ngắn của tác giả Bạch Lạc Mai (tên thật Tư Trí Tuệ), một cây bút đến từ Giang Nam với lối viết thanh đạm, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cuốn sách như một tách trà ấm, dẫn dắt người đọc bước vào thế giới nội tâm đầy tĩnh lặng, chiêm nghiệm về những cuộc gặp gỡ, những mối duyên đến rồi đi trong cuộc đời.
Chúng ta đến với thế giới này như những lữ khách vội vã, có những người chỉ lướt qua nhau rồi quên lãng, nhưng cũng có những người khiến ta phải ngoái nhìn, lưu luyến. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi ánh mắt chạm nhau đều là duyên phận, là khởi nguồn của những rung động trong lòng. Nhưng duyên phận sâu dày hay mỏng manh, có hợp rồi tan cũng là lẽ thường tình, chúng ta hãy đón nhận bằng một tâm thế bình thản.
Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi chỉ cần một người, một cuốn sách, một chén trà, một giấc mộng cũng đủ xoa dịu tâm hồn. Chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ta mới cảm nhận được sự bình yên đích thực. “Nếu Em An Lành Đó Là Ngày Nắng” chính là lời tự sự nhẹ nhàng về những xúc cảm giản đơn mà sâu sắc ấy.
Bạch Lạc Mai, với bút danh đầy chất thơ, đã mang đến cho độc giả những tác phẩm thấm đẫm chất trữ tình, đi sâu vào những suy tư về cuộc sống và con người. “Nếu Em An Lành Đó Là Ngày Nắng”, xuất bản năm 2018 bởi Cẩm Phong, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của bà, bên cạnh các cuốn sách đã xuất bản khác như: “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”, “Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất”, “Duyên”, “Ngoảnh lại đã một đời”, “Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi”. Độc giả yêu thích phong cách viết của Bạch Lạc Mai cũng có thể đón chờ những tác phẩm sắp ra mắt của bà như “Anh đi ngang qua thời khắc khuynh thành của em”, “Tôi dùng cả thanh xuân để tìm em” và “Vị thời gian”.