Thế giới sụp đổ, bóng tối bao trùm, hỗn loạn ngự trị. Giữa thảm cảnh tận thế ấy, Lăng Mặc, một chàng trai bình thường, phải gánh trên vai sức nặng của sự sinh tồn. Thanh mai trúc mã nhiễm virus, người yêu xinh đẹp bị zombie cắn xé, ngay cả trong gia đình, những người thân thương cũng biến thành những sinh vật khát máu. Liệu anh có thể vượt qua tất cả? Uống máu zombie có thể tăng cường miễn dịch, nhưng liệu virus có biến anh thành một trong số chúng? Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Lăng Mặc tự nhủ: “Nhất định không thể để những zombie quen thuộc cắn mình…”
Hành trình sáng tác “Ngã Đích Nữ Hữu Thị Tang Thi – Hắc Ám Lệ Chi” cũng đầy những trăn trở và cảm xúc của tác giả Hắc Ám Lệ Chi. Từ những ngày đầu tiên chắp bút, đến khi hoàn thành hai triệu chữ, là cả một quá trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Dù không đạt được thành công vang dội, nhưng việc viết lách đã mở ra cho tác giả một thế giới mới, một không gian để chia sẻ và kết nối với độc giả. Sự ủng hộ của bạn đọc chính là động lực lớn lao để Hắc Ám Lệ Chi tiếp tục sáng tạo. Cảm giác hứng khởi xen lẫn lo lắng khi hoàn thành tác phẩm, liệu câu chuyện đã được truyền tải trọn vẹn hay chưa, cũng chính là một phần thú vị của quá trình sáng tác, giúp tác giả trưởng thành và đa chiều hơn.
Hắc Ám Lệ Chi chia sẻ rằng nguồn cảm hứng để viết “Ngã Đích Nữ Hữu Thị Tang Thi” đến từ một hình ảnh ám ảnh: một người phụ nữ mới sinh con bị nhiễm virus, và đứa bé bị chính cha mình giết chết. Cảnh tượng đau lòng đó đã thôi thúc tác giả đặt bút, viết về sự tàn khốc của dịch bệnh, về những mất mát và đau thương mà con người phải gánh chịu. Cũng chính từ nỗi day dứt và sự đồng cảm sâu sắc, tác giả đã thổi hồn vào từng câu chữ, tạo nên một tác phẩm mang đậm tính nhân văn và đầy ám ảnh.
Không chỉ dừng lại ở “Ngã Đích Nữ Hữu Thị Tang Thi”, Hắc Ám Lệ Chi tiếp tục hành trình sáng tác với “Diệt Thế Chi Môn” (số hiệu 3530623) và “Người Đẹp Có Tham Vọng”. “Diệt Thế Chi Môn” xoay quanh câu chuyện về Tô Lê Phong, người có khả năng dự báo tai họa. Một ngày, anh dự đoán về một thảm họa tận thế sẽ xảy ra sau trăm năm, đẩy loài người đến bờ vực diệt vong. Từ giấc mơ tiên tri đến hiện thực tàn khốc, Tô Lê Phong phải tìm cách đối mặt với số phận và tìm kiếm hy vọng cho nhân loại.
Qua mỗi tác phẩm, Hắc Ám Lệ Chi đều gửi gắm tâm hồn và những suy tư của mình. Viết lách không chỉ là công việc, mà còn là cách để tác giả kết nối với thế giới, chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất. Và độc giả, khi đọc những tác phẩm này, cũng sẽ cảm nhận được một phần tâm hồn của tác giả, cùng chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống, về tình người giữa những biến cố thăng trầm.