“Ngã Tư Mưa, Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ” của tác giả Hoàng Anh Tú, cựu “anh Chánh Văn” nổi tiếng của báo Hoa Học Trò, là một món quà tinh thần đặc biệt dành tặng bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ. Cuốn sách là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tác phẩm “Yêu Là Yêu, Thế Thôi” và “Ngã Tư Mưa, Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ”, được viết độc quyền cho AMUN – DINHTIBOOKS, trước đó đã gây sốt trên mạng xã hội với lượng tương tác khổng lồ.
Khác với những cuốn sách dạy kỹ năng hay triết lý khô khan, “Ngã Tư Mưa, Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ” chạm đến trái tim người đọc bằng những câu chuyện nhỏ, giản dị, gần gũi như lời ru, tiếng thì thầm, hay một cái ôm ấm áp. Tác giả, một người cha của hai cô con gái trưởng thành, đã gửi gắm tất cả tâm huyết và tình yêu thương vào từng câu chữ, mong muốn dẫn dắt các cô gái trẻ bước vào thế giới trưởng thành một cách nhẹ nhàng, không đau khổ.
“Yêu là yêu, thế thôi!”, thông điệp giản đơn mà sâu sắc ấy chính là tinh thần chủ đạo xuyên suốt cuốn sách. Không giáo điều, không lên gân, tác giả khéo léo lồng ghép những bài học về tình yêu, cuộc sống vào từng câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng mà thấm thía. Từng trang sách như lời tâm sự chân thành, gần gũi, khiến người đọc cảm thấy được đồng cảm, sẻ chia và được chữa lành.
“Ngã Tư Mưa, Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ” xứng đáng là một cuốn sách gối đầu giường, một người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình trưởng thành. Nó không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một trái tim ấm áp, đủ sức mê hoặc, lay động và sưởi ấm tâm hồn bạn đọc. Hơn cả một món quà dành cho chính mình, cuốn sách còn là món quà ý nghĩa để bạn gửi tặng những người yêu thương, giúp tình cảm thêm gắn kết và nồng nàn hơn. Hãy giữ chặt cuốn sách bên mình, để những câu chuyện nhỏ xinh ấy luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.