“Ngày Dài Nhất Của Đệ Nhị Thế Chiến” của George Blond đưa người đọc trở về thời khắc lịch sử trọng đại: cuộc đổ bộ Normandy, ngày 6 tháng 6 năm 1944. Đây là một trong những trận chiến then chốt nhất của Đệ nhị Thế chiến, đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch Overlord, chiến dịch đổ bộ lớn nhất lịch sử nhân loại. Qua ngòi bút sắc bén, Blond tái hiện một cách sống động và chi tiết diễn biến nghẹt thở của trận đánh kéo dài từ bình minh cho đến hoàng hôn – một ngày dài nhất, quyết định vận mệnh của cả cuộc chiến.
Sáng sớm ngày định mệnh, hàng trăm ngàn binh sĩ Đồng Minh dưới sự chỉ huy của tướng Eisenhower, đổ bộ lên 5 bãi biển dọc bờ biển Normandy. Cuộc đổ bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng và bí mật, nhưng thời tiết xấu đã gây khó khăn cho các đợt tấn công. Bất chấp hỏa lực dữ dội từ pháo binh và ụ súng Đức, cùng với hàng rào dây thép gai và bãi mìn dày đặc, quân Đồng Minh dũng cảm tiến lên, được hỗ trợ bởi hàng ngàn máy bay ném bom và trực thăng.
Buổi trưa, quân Đồng Minh dần chiếm được ưu thế trên bờ biển và bắt đầu tiến sâu vào nội địa. Tuy nhiên, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các sư đoàn thiết giáp Đức, bao gồm cả những đơn vị tinh nhuệ SS dưới sự chỉ huy của thống chế Rommel. Các cuộc phản công dữ dội của quân Đức, nhằm cô lập và tiêu diệt từng đơn vị quân Đồng Minh, đã đẩy cuộc chiến lên đến đỉnh điểm ác liệt.
Cho đến chiều tối, khắp vùng đất Normandy vẫn vang dội tiếng súng. Quân Đồng Minh kiểm soát được một số vị trí quan trọng, nhưng chưa thể hoàn toàn làm chủ bờ biển. Cả hai phe đều chịu tổn thất nặng nề. Nhờ sự yểm trợ mạnh mẽ từ không quân và hải quân, quân Đồng Minh đã giữ vững được phòng tuyến và đẩy lùi các đợt tấn công của quân Đức. Khi mặt trời lặn xuống, trận đánh kết thúc, đánh dấu chiến thắng ban đầu cho phe Đồng Minh.
Không chỉ đơn thuần tường thuật lại diễn biến trận đánh, “Ngày Dài Nhất Của Đệ Nhị Thế Chiến” còn cung cấp cái nhìn đa chiều, từ góc độ của các tướng lĩnh chỉ huy cho đến những người lính trực tiếp tham chiến. Blond phân tích sâu sắc nguyên nhân thắng lợi và thất bại của mỗi bên, làm nổi bật điểm mạnh, điểm yếu trong chiến thuật và chỉ huy. Tác giả cũng dành sự tôn trọng cho lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của cả hai phe. Thông qua cuốn sách, người đọc sẽ có cái nhìn toàn diện về một trong những trận đánh mang tính bước ngoặt của Đệ nhị Thế chiến, mở ra con đường cho sự sụp đổ của chế độ phát xít Đức. Mời bạn đọc cùng khám phá “Ngày Dài Nhất Của Đệ Nhị Thế Chiến”.