“Ngày Hoa Hướng Dương” của Nguyễn Thiên Ngân là tập hợp 22 truyện ngắn, đưa người đọc bước vào thế giới tình yêu lãng mạn đa sắc màu. Tác giả trẻ Nguyễn Thiên Ngân, với lối viết giàu cảm xúc, dẫn dắt người đọc qua những câu chuyện tình yêu không chỉ dừng lại ở sự chân thành mà còn đan xen những trăn trở về học tập, công việc và cuộc sống. Sự đa dạng trong nguồn gốc và tính cách của các nhân vật tạo nên những hành trình tình yêu riêng biệt, đáng nhớ.
Tình yêu trong “Ngày Hoa Hướng Dương” được khắc họa chân thực, không tô vẽ, khi thì sâu lắng, quyến rũ, lúc lại mơ mộng, lạc quan, hóm hỉnh. Đan xen trong đó là những suy tư “ngông” nhưng luôn ánh lên tia hy vọng – điều làm nên linh hồn của cả tập truyện. Từ những rung động ngọt ngào trong “Ngày Hoa Hướng Dương”, “Như Chưa Từng Nổi Gió”, “Vườn Cỏ Mùa Thu”, “Vạn Sự Tùy Duyên”, đến dư vị đắng cay nhưng vẫn le lói hy vọng trong “Rồi Sẽ Qua Hết”, “Bưu Thiếp Tháng Tư”, “Một Nơi Yên Ổn Trong Lòng”, hay cả những kết thúc mở, bí ẩn, đầy bế tắc như “Hoàn Hảo” và “Thuê Bao Biến Mất”, mỗi câu chuyện đều để lại trong lòng người đọc những ấn tượng riêng khó phai.
Nguyễn Thiên Ngân không đi sâu vào những dòng văn chương phức tạp hay triết lý cao siêu, cô đơn giản kể lại những câu chuyện về cuộc sống và tình yêu bằng giọng văn tự nhiên, gần gũi. Tình yêu trong truyện ngắn của cô không nhất thiết phải đến từ hai phía, đôi khi chỉ là những cảm xúc thoáng qua, đủ để khơi dậy những rung động trong tâm hồn. Không phải tất cả các câu chuyện tình đều có kết thúc viên mãn, nhiều mối tình dang dở mở ra những cánh cửa mới, cũng có những bế tắc không lối thoát, để lại cho người đọc những dấu chấm hỏi về số phận của các nhân vật. Nhưng dù thế nào, niềm hy vọng vẫn luôn hiện hữu, len lỏi trong từng câu chữ.
Dù chưa phải là một cái tên nổi tiếng trong làng văn, Nguyễn Thiên Ngân đã tạo nên dấu ấn riêng bằng chính giọng văn và cách xây dựng câu chuyện. Truyện của cô mang hơi thở tuổi trẻ, vừa bùng nổ, mộng mơ, vừa ẩn chứa khát khao bình yên của một tâm hồn từng trải. Chính sự kết hợp đầy “ngông” ấy đã tạo nên “chất” riêng không thể nhầm lẫn của Nguyễn Thiên Ngân.
Nếu bạn từng đọc “Đường Còn Dài… Còn Dài” và chưa cảm nhận được sự đột phá trong văn phong hay nội dung của Nguyễn Thiên Ngân, thì “Ngày Hoa Hướng Dương” chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mới mẻ, đầy thú vị. Hãy cùng đắm chìm trong thế giới cảm xúc của “Ngày Hoa Hướng Dương” và khám phá những điều bất ngờ mà Nguyễn Thiên Ngân mang đến.