Cuốn tự truyện “Ngày Hôm Qua… Đã Từng (My Life)” của Nguyễn Mon là lời tự sự chân thành và sâu lắng về cuộc đời và sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của một giọng ca đã đi cùng năm tháng. Bằng giọng văn gần gũi, dễ hiểu nhưng không kém phần nghiêm túc, tác giả đã khéo léo dẫn dắt người đọc qua từng chặng đường quan trọng của cuộc đời mình, từ tuổi thơ êm đềm cho đến những thăng trầm trên con đường nghệ thuật.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Sài Gòn, Nguyễn Mon là cô con gái duy nhất được bao bọc trong tình yêu thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Niềm đam mê ca hát và nghệ thuật đã nhen nhóm trong bà từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình đã đưa bà đến với ngành sư phạm, một lựa chọn an toàn cho tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Mon trở thành giáo viên dạy nhạc tại một trường phổ thông, tưởng chừng như cuộc đời sẽ bình lặng trôi qua.
Nhưng số phận đã sắp đặt cho bà một con đường khác. Năm 1963, quyết định táo bạo tham gia cuộc thi ca hát toàn quốc đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nguyễn Mon. Chiến thắng vang dội đã đưa bà đến với con đường ca hát chuyên nghiệp, đánh dấu sự khởi đầu của một giọng ca đầy nội lực. Tên tuổi Nguyễn Mon nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước qua hàng loạt chương trình ca nhạc và giải thưởng danh giá. Năm 1965, bà chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Năm 1975, bước ngoặt lịch sử của đất nước cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nguyễn Mon. Bà cùng gia đình di cư vào miền Nam, bắt đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn và thử thách. Nghề ca hát trở thành nguồn sống chính, giúp bà vượt qua những ngày tháng gian khó để nuôi sống gia đình. Bằng tài năng và sự kiên trì, Nguyễn Mon dần khẳng định lại tên tuổi của mình ở miền Nam, trở thành một giọng ca được yêu mến.
Chặng đường nghệ thuật của Nguyễn Mon tiếp tục vươn xa hơn nữa khi bà sang Pháp định cư năm 1986. Tại hải ngoại, bà tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, phát hành nhiều album, tổ chức nhiều buổi biểu diễn thành công vang dội khắp châu Âu và châu Mỹ. Nguyễn Mon trở thành một trong những nghệ sĩ Việt Nam tiên phong gặt hái thành công trên trường quốc tế. Không chỉ dừng lại ở ca hát, bà còn dành thời gian cho việc viết sách, hoạt động từ thiện và truyền bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Sau 25 năm xa quê hương, năm 2011, Nguyễn Mon trở về Việt Nam. Dù tuổi đã cao nhưng ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng trong bà. Bà tiếp tục hoạt động nghệ thuật và cho ra đời cuốn tự truyện “Ngày Hôm Qua… Đã Từng (My Life)”, như một lời tri ân đến cuộc đời và sự nghiệp ca hát của mình.
“Ngày Hôm Qua… Đã Từng (My Life)” không chỉ là câu chuyện về cuộc đời Nguyễn Mon mà còn là bức tranh phản ánh những biến động của lịch sử, những thăng trầm của xã hội qua từng giai đoạn. Cuốn sách mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về sự nỗ lực, quyết tâm và tình yêu nghề mãnh liệt của một nghệ sĩ chân chính. Bên cạnh đó, những câu chuyện, kỷ niệm về những danh ca đương thời như Lệ Thu, Lệ Thanh, Duy Trác, Trịnh Công Sơn… được tác giả kể lại một cách chân thực và sống động, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc Việt Nam. “Ngày Hôm Qua… Đã Từng (My Life)” xứng đáng là một cuốn sách đáng đọc cho những ai yêu mến âm nhạc và muốn tìm hiểu về cuộc đời của một nghệ sĩ tài hoa.