Trang Lạc Yên, một phi tần nhỏ bé đã đánh mất sự sủng ái của Hoàng thượng, bước vào một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go trong cung cấm. Nàng hiểu rõ, “nghề làm phi” chính là một nhiệm vụ mới, một canh bạc đầy rủi ro, nơi chỉ có thể tồn tại bằng sự hoàn hảo tuyệt đối hoặc chấp nhận thất bại cay đắng. Nàng phải liên tục nỗ lực vươn lên, khéo léo ứng phó với những âm mưu chốn hậu cung, nhưng đồng thời phải giữ cho trái tim mình thật lạnh lùng, không được phép rung động. Bởi lẽ, chỉ một chút lơ là, một nhịp đập lạc lối, nàng sẽ không thể nào quay đầu lại.
Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian, lòng người lại càng khó đoán, nhất là lòng của một bậc đế vương đa tình. Hiểu rõ quy luật nghiệt ngã này, Trang Lạc Yên không đặt cược vận mệnh của mình vào sắc đẹp phù du. Nàng chọn dùng trí tuệ, sự sắc sảo và mưu lược để chinh phục trái tim Hoàng thượng, xây dựng cho mình một vị thế vững chắc trong chốn thâm cung đầy cạm bẫy.
Vận mệnh khó lường, Hoàng đế vô tình, nhưng Trang Lạc Yên không hề nao núng. Giữa chốn tranh đấu quyền lực khốc liệt, nàng vẫn giữ vững tinh thần, kiên định với mục tiêu của mình. Bởi lẽ, trái tim nàng, luôn hướng về một hướng duy nhất – chính là bản thân nàng. Một trái tim mạnh mẽ, độc lập và đầy tham vọng.
“Nghề Làm Phi” của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, một câu chuyện xuyên không về chốn hậu cung đầy sóng gió, hứa hẹn mang đến cho độc giả những giây phút trải nghiệm thú vị. Với ngòi bút tinh tế và lối dẫn dắt khéo léo, tác giả vẽ nên một bức tranh cung đấu đầy màu sắc, nơi tình yêu, thù hận, quyền lực đan xen vào nhau tạo nên những nút thắt, những cao trào hấp dẫn. Tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, với châm ngôn “Không viết truyện ngược tâm, không làm những câu chuyện buồn”, hứa hẹn sẽ đem đến một câu chuyện với những gam màu tươi sáng, một chút mơ mộng giữa thế giới thực đầy cứng nhắc.