“Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên” của tác giả Tịch Quyên là một câu chuyện đầy sức hút xoay quanh cuộc đời của nhị thiếu gia Trấn quốc công phủ. Hành trình của nhân vật chính bắt đầu từ những cay đắng khi bị từ chối ân huệ, đến sự nỗ lực phi thường để cải trang nam giới và cuối cùng đạt được danh hiệu Trạng nguyên. Đây là một câu chuyện không chỉ về tình yêu mà còn về sự kiên trì, khát vọng vươn lên và khẳng định bản thân trong một xã hội đầy thử thách.
Tác phẩm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Tịch Quyên, người đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn học ngôn tình. “Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên” là cuốn sách thứ tám mươi của bà, minh chứng cho một hành trình sáng tác bền bỉ và đầy đam mê. Tịch Quyên chia sẻ về những trăn trở, áp lực và cả niềm tự hào khi hoàn thành mỗi tác phẩm. Bà thẳng thắn thừa nhận những khó khăn của việc sáng tạo liên tục, sự lặp lại phong cách và mong muốn đột phá nhưng luôn ý thức được giới hạn của bản thân. Tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức được thể hiện rõ nét qua quá trình nghiên cứu tư liệu lịch sử tỉ mỉ, công phu cho “Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên”, đặc biệt là trong bối cảnh viết về đề tài cổ đại.
Tịch Quyên cũng trải lòng về những thăng trầm của thị trường văn học ngôn tình, từ thời kỳ hoàng kim cho đến sự thoái trào hiện tại. Chứng kiến sự thay đổi của thị trường, bà từng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ đau khổ, tức giận đến bất mãn, thậm chí từng có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, tình yêu dành cho ngôn tình, cả với tư cách tác giả lẫn độc giả, đã giúp bà vượt qua tất cả. Tịch Quyên trân trọng những khó khăn, gian khổ mà một tác giả phải trải qua và khẳng định rằng chính tình yêu và sự trân trọng đó đã giúp bà kiên trì theo đuổi đam mê viết lách.
Đối với Tịch Quyên, việc trở thành một độc giả dễ dàng hơn rất nhiều so với việc trở thành một tác giả, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Bà tâm niệm rằng chỉ cần còn đam mê, còn ý tưởng, còn khả năng sáng tạo và còn được đón nhận, bà sẽ tiếp tục viết, tiếp tục cống hiến cho văn học ngôn tình, cho đến khi nhìn thấy một thời kỳ mới của thể loại này. Việc hoàn thành “Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên” trong thời gian gấp rút, chỉ vỏn vẹn bốn tháng với hơn 150.000 chữ, là một minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tịch Quyên. Bà đã dồn hết tâm huyết, tỉ mỉ trau chuốt từng chi tiết, từng câu chữ, với mong muốn mang đến cho độc giả một tác phẩm chất lượng và đáng đọc.