“Nghĩa Địa Thú Cưng”, một tác phẩm kinh dị kinh điển của Stephen King, ra mắt lần đầu năm 1983 và ngay lập tức được đề cử giải World Fantasy cho tiểu thuyết hay nhất năm 1984. Được viết trong thời kỳ hoàng kim của nhà văn, cùng với những kiệt tác khác như “The Shining”, “Firestarter”, “It” và “Misery”, “Nghĩa Địa Thú Cưng” vẫn luôn giữ vững vị trí là một trong những tác phẩm đáng sợ và ám ảnh nhất của ông. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ một sự kiện suýt xảy ra với chính gia đình King, mang đến một nỗi kinh hoàng chân thực và ám ảnh.
Tiểu thuyết xoay quanh gia đình Creed, những người mới chuyển đến một ngôi nhà cổ kính nằm bên cạnh một con đường cao tốc đầy nguy hiểm. Ẩn mình phía sau ngôi nhà là một nghĩa địa thú cưng bí ẩn, nơi nhiều thế hệ trẻ em đã chôn cất những con vật yêu quý của mình sau khi chúng bị tai nạn trên con đường chết chóc kia. Bầu không khí u ám và những lời đồn đại về nghĩa địa này báo hiệu một bi kịch sắp xảy ra với gia đình Creed.
Tai họa ập đến, và Louis Creed, người cha trong gia đình, bắt đầu nhận được những lời cảnh báo bí ẩn, cả trong hiện thực lẫn trong những cơn ác mộng, khuyên anh đừng vượt qua ranh giới của nghĩa địa thú cưng. Tuy nhiên, bị thôi thúc bởi một sức mạnh siêu nhiên, Louis bước vào hành trình khám phá sự thật kinh hoàng ẩn giấu sâu trong khu rừng, một sự thật còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Stephen King, bậc thầy của dòng văn kinh dị, đã khéo léo khai thác nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của con người về cái chết và sự mất mát. Chất kinh dị trong “Nghĩa Địa Thú Cưng” không đến từ những yếu tố siêu nhiên đơn thuần, mà từ chính nội tâm của các nhân vật, cách họ suy nghĩ và phản ứng trước cái chết. Từ sự tò mò ngây thơ của cô bé Ellie về thiên đường cho đến sự né tránh của Rachel khi nhắc đến cái chết, mỗi nhân vật đều mang đến một góc nhìn khác nhau về nỗi đau mất mát và sự mong manh của cuộc sống. Chính quá trình bóc tách tâm lý và đạo đức con người này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm.
Nỗi đau mất mát có thể biến đổi con người theo những cách không ngờ. Mỗi thành viên trong gia đình Creed đều phải đối mặt với nỗi đau theo cách riêng của mình, tạo nên một bức tranh tâm lý phức tạp và đầy ám ảnh. Sự căng thẳng được đẩy lên cao dần qua từng trang sách, dẫn dắt người đọc đến cao trào rùng rợn, hé lộ cái giá phải trả cho những kẻ dám thách thức quy luật của tự nhiên và cái chết.
“Nghĩa Địa Thú Cưng” đã được chuyển thể thành phim hai lần, vào năm 1989 và 2019. Phiên bản năm 1989 được coi là một tác phẩm kinh dị kinh điển, được nhiều người hâm mộ yêu thích và nhắc đến. Tác phẩm này tiếp tục khẳng định vị thế của Stephen King như một trong những tác giả kinh dị vĩ đại nhất mọi thời đại. Stephen King là tác giả của hơn 60 cuốn sách bán chạy nhất thế giới, bao gồm cả những tác phẩm gần đây như “Fairy Tale”, “Billy Summers” và “Later”. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hiệp hội Nhà xuất bản Âm thanh năm 2020 và Huy chương Nghệ thuật Quốc gia năm 2014. Ông hiện đang sống tại Bangor, Maine, cùng vợ, tiểu thuyết gia Tabitha King.