Kim Hưu, Thần nữ Tiên Tôn cao quý của Bắc Hoa Sơn, mang trong mình nguyên thân Tì Hưu – thần thú tượng trưng cho điềm lành, lại mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ kéo dài hơn ba ngàn năm. Mỗi khi bình minh ló dạng, nàng chìm vào giấc ngủ say, lạc lối trong một giấc mơ bí ẩn. Hành trình của nàng là một tấn bi kịch đan xen giữa tình yêu, hiểu lầm và những mất mát, hứa hẹn một câu chuyện đầy xúc động và lôi cuốn.
Số phận đưa đẩy Kim Hưu gặp gỡ Đào Ngột, một mãnh thú tàn bạo. Sự xuất hiện của nàng đã khiến con mãnh thú ấy thay đổi một cách kỳ lạ và bí ẩn. Mối quan hệ của họ khởi đầu bằng sự chán ghét, dần chuyển biến thành một tình yêu nồng nhiệt, phức tạp, đan xen những gam màu đối lập. Từ thù hận đến yêu thương, từ xa cách đến gần gũi, tình yêu của họ là một bản hòa ca vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay.
Bên cạnh mối tình đầy sóng gió, câu chuyện còn có sự hiện diện của Thiên Tựa, một nhân vật mang trong mình sự cố chấp và mê muội, cho đến khi nhận ra tất cả đã quá muộn. Sự xuất hiện của Thiên Tựa càng làm nổi bật lên sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng đầy yếu đuối của Kim Hưu, đồng thời khắc họa rõ nét hơn sự táo bạo xen lẫn dịu dàng của Đào Ngột trong tình yêu.
“Nghiệt Đồ” của Hoa Lý Tầm Hoan không chỉ đơn thuần là một câu chuyện huyền huyễn ngọt ngào mà còn là một bản tình ca đầy mê hoặc. Cốt truyện tuy không quá phức tạp nhưng lại vô cùng hấp dẫn, với những tình tiết hài hước đan xen những khoảnh khắc trầm lắng, đủ sức níu giữ trái tim người đọc. “Nghiệt Đồ” hứa hẹn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu vừa sủng vừa ngược, đủ ngắn gọn để thưởng thức trọn vẹn mà vẫn đủ dư vị để vấn vương. Câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và sức mạnh của sự thấu hiểu trong “Nghiệt Đồ” chắc chắn sẽ để lại trong lòng bạn những cảm xúc sâu sắc khó quên.