Trong khung cảnh căng thẳng của Tel-Aviv, một vụ đánh bom tự sát kinh hoàng đã xé toạc sự yên bình tại một nhà hàng đông đúc. Giữa đống đổ nát và tang thương, bác sĩ Amine, một người Israel gốc Palestine, dốc hết sức mình cứu chữa những nạn nhân còn sống sót. Nhưng số phận trớ trêu đã giáng xuống Amine một đòn chí mạng: kẻ đánh bom liều chết không ai khác chính là Sihem, người vợ trẻ mà anh hết mực yêu thương. Cú sốc tinh thần tột độ khiến thế giới của Amine sụp đổ, anh chìm trong đau khổ và dằn vặt, không thể lý giải được hành động tàn nhẫn của người vợ tưởng chừng như dịu dàng và yêu chồng hết mực. Cuộc tìm kiếm sự thật đằng sau tấn thảm kịch, một hành trình tưởng chừng như vô vọng, đã bắt đầu.
“Ngỡ Đã Là Yêu”, tác phẩm gây chấn động của nhà văn Algeria Yasmina Khadra, xoáy sâu vào bi kịch của Amine, đồng thời phơi bày một thực tế nhức nhối của thế giới đương đại: nạn khủng bố và những hệ lụy tàn khốc mà nó gây ra. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu bị vùi dập bởi chiến tranh và hận thù, mà còn là một bức tranh đa chiều về sự mâu thuẫn giữa tình yêu và lý tưởng, giữa lòng trung thành và sự phản bội, giữa cái tôi cá nhân và những xung đột chính trị. Qua ngòi bút đầy ma lực của Yasmina Khadra, những bí mật đen tối dần được hé lộ, những sự thật trần trụi được phơi bày, để rồi cuối cùng, một bí mật vĩ đại về tình yêu sẽ khiến người đọc phải lặng người suy ngẫm.
Với đề tài nóng hổi và cách khai thác đầy ám ảnh, “Ngỡ Đã Là Yêu” đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học, thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả trên toàn thế giới, kể cả những người không quan tâm đến chính trị. Giữa một thế giới đầy rẫy nghi ngờ và ảo tưởng, tiểu thuyết của Yasmina Khadra như một tiếng gào thét đầy day dứt về số phận con người trong vòng xoáy của bạo lực và thù hận. Tác phẩm đã được trao tặng hơn mười giải thưởng văn học danh giá, góp phần khẳng định tên tuổi của Yasmina Khadra – bút danh của Mohammed Moulessehoul, sinh năm 1955 tại vùng sa mạc Sahara, Algeria, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng khác như “Lũ sói mơ gì”, “Nhà văn”, “Sự giả dối của ngôn từ”. Mời bạn đọc bước vào thế giới đầy ám ảnh của “Ngỡ Đã Là Yêu” để cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mãnh liệt và khám phá những bí mật ẩn giấu đằng sau tấn thảm kịch.