Linus Baker, một nhân viên công tác xã hội tận tụy tại Sở Phụ Trách Thanh Thiếu Niên Nhiệm Màu, sống một cuộc đời đơn điệu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn khi nhận được một nhiệm vụ tối mật: điều tra một trại trẻ mồ côi nằm trên hòn đảo xa xôi Marsyas. Nơi đây là mái ấm của sáu đứa trẻ đặc biệt, sở hữu những năng lực phi thường, thậm chí được cho là có liên quan đến ngày tận thế. Trong số đó có một con quỷ nhỏ, một yêu tinh, một blob, một người sói con, một tiên nữ và… phản diện của cả thế giới.
Đứng đầu trại trẻ mồ côi là Arthur Parnassus, một người đàn ông bí ẩn nhưng đầy lòng yêu thương và tận tâm với những đứa trẻ dưới sự chăm sóc của mình. Ông sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chúng, bất chấp nguy hiểm và khả năng những bí mật đen tối của bản thân bị phơi bày. Cuộc gặp gỡ giữa Linus, người đại diện cho hệ thống cứng nhắc, và Arthur, người mang trong mình trái tim ấm áp và lòng trắc ẩn vô bờ, đã tạo nên một bản hòa ca cảm động về tình yêu thương, sự chấp nhận và giá trị đích thực của gia đình.
“Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thẳm” của TJ Klune không chỉ đơn thuần là một câu chuyện giả tưởng. Đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về những điều kỳ diệu ẩn giấu trong cuộc sống thường nhật, về tầm quan trọng của việc mở rộng trái tim để đón nhận sự khác biệt và tìm thấy hạnh phúc ở những nơi bất ngờ nhất. Cuốn sách mang đến một thông điệp ấm áp về tình người, về sự bao dung và khả năng thay đổi của mỗi con người.
Tác phẩm này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả và giới phê bình, được vinh danh trên các bảng xếp hạng sách bán chạy danh tiếng như New York Times, USA Today và Washington Post. “Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thẳm” cũng đã xuất sắc giành được giải thưởng Alex Awards năm 2021, một giải thưởng thường niên dành cho những cuốn sách viết cho người lớn nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt với giới trẻ. Ngoài ra, cuốn sách còn được trao giải RUSA Awards năm 2021 trong hạng mục tiểu thuyết giả tưởng, đồng thời góp mặt trong danh sách “Những cuốn sách được mong đợi nhất mùa xuân 2020” của Publishers Weekly và “20 cuốn sách giả tưởng thú vị phải đọc” của Book Riot.
TJ Klune, tên thật là Travis John Klune, sinh năm 1982 tại Roseburg, Oregon, là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết giả tưởng và lãng mạn, thường xoay quanh các nhân vật đồng tính và LGBTQ+. Chính những trải nghiệm sống của ông với cộng đồng người vô tính, người đa dạng tính dục và đa dạng thần kinh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tác đầy tính nhân văn và sâu sắc. Với “Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thẳm”, TJ Klune đã khẳng định vị trí của mình trong lòng độc giả như một nhà văn tài năng, mang đến những câu chuyện vừa kỳ ảo vừa gần gũi, chạm đến trái tim của hàng triệu người trên thế giới.