Bước vào thế giới kỳ lạ và đầy ắp tiếng cười của “Ngôi Nhà Của Những Người Tí Hon” – một tác phẩm khoa học vui nhộn dành cho độc giả trẻ tuổi đến từ cây bút bậc thầy của thể loại kinh dị thiếu nhi, R. L. Stine. Cuốn sách hứa hẹn một cuộc phiêu lưu sôi động, xoay quanh những câu chuyện đời thường quen thuộc với trẻ em như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, học hành… nhưng được kể lại dưới lăng kính hài hước và đầy bất ngờ.
Tác giả R. L. Stine, với tài năng xây dựng tình huống và trí tưởng tượng phong phú, đã khéo léo lồng ghép những yếu tố ly kỳ, hấp dẫn vào những hoạt động thường nhật. Giống như một màn ảo thuật, những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra: bóng đèn rơi trúng đầu, sách vở bay tứ tung… khiến hai chị em Jill và Freddy hoang mang, tưởng như mình đang lạc vào một thế giới tí hon kỳ bí. Chính sự tương phản giữa phản ứng của hai đứa trẻ với thái độ bình thản của bố mẹ đã tạo nên những tình huống hài hước, dí dỏm, khiến câu chuyện càng thêm phần thú vị.
“Ngôi Nhà Của Những Người Tí Hon” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện giải trí. Ẩn sau những tình tiết kỳ lạ, tác giả khéo léo lồng ghép những kiến thức khoa học thú vị về tâm lý trẻ em. Những trò “ảo thuật” mà Jill và Freddy trải qua không phải do thế lực siêu nhiên nào tạo ra, mà chính là sản phẩm của trí tưởng tượng, của sự tự kỷ ám thị. Chính nỗi sợ hãi về “phố Kinh Hoàng” đã gieo vào tâm trí hai chị em những ảo giác, khiến chúng tin rằng mình đang bị những sinh vật tí hon quấy phá. Thông qua câu chuyện, R. L. Stine giúp độc giả nhí hiểu hơn về sức mạnh của trí tưởng tượng và cách đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình.
R.L. Stine, hay Robert Lawrence Stine, sinh năm 1943 tại Columbus, Ohio, là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của dòng văn học kinh dị thiếu nhi. Với hơn 300 triệu bản sách được bán ra trên toàn thế giới, được dịch sang 32 ngôn ngữ, những tác phẩm của ông như “Goosebumps,” “Rotten School,” “Mostly Ghostly,” “The Nightmare Room” và “Fear Street” đã trở thành tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả. Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của Stine là dù mang yếu tố kinh dị, nhưng luôn đảm bảo “cảm giác sợ hãi an toàn,” không có nhân vật nào thực sự phải chết. Tại Việt Nam, nhiều tác phẩm của ông đã được dịch và giới thiệu đến bạn đọc, bao gồm “Miếng Bọt Biển Ma Quái,” “Ai Đã Nằm Trong Mộ,” “Trò Chơi Trốn Tìm,” “Căn Hầm Bí Ẩn,” và tất nhiên, không thể thiếu “Ngôi Nhà Của Những Người Tí Hon.”