Hoàng Minh Tường, một trong những tác giả hiện đại hàng đầu của Việt Nam, đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả với tác phẩm “Thời của thánh thần”. Hành trình sáng tác của ông trải dài qua nhiều lĩnh vực, từ giáo viên, báo chí đến văn chương, tích lũy cho ông vốn sống phong phú và cái nhìn đa chiều về cuộc đời. Có một thời, dưới bút danh “Minh Quang”, ông trở thành hiện tượng văn học, tên tuổi sánh ngang với các ngôi sao đương thời. Hình ảnh của ông xuất hiện dày đặc trên mặt báo, trong các hội thảo, trên những tấm quảng cáo rạp chiếu phim và nhà hát. Những tác phẩm ngắn của “Minh Quang” được đón nhận nồng nhiệt, phát hành tới hàng chục nghìn bản, được chuyển thể thành kịch và dịch ra nhiều thứ tiếng. Thành công đến với ông rực rỡ và viên mãn. Niềm tự hào len lỏi trong ông khi được mời tham quan nước ngoài nhiều lần, khi mỗi cuốn sách xuất bản có thể mang lại cho gia đình những điều kiện sống tốt đẹp hơn, từ chiếc xe đạp cho con đến một cái Tết đủ đầy cho vợ. Đặc biệt, cuốn sách đoạt giải thưởng Hội Nhà văn còn mang về cho ông chiếc xe Mô-bi-lét từ nguồn viện trợ, một kỷ vật quý giá ông gìn giữ đến tận bây giờ.
Một trong những sáng tác nổi bật của Hoàng Minh Tường phải kể đến “Nơi ta cất cánh”, một tác phẩm nghệ thuật độc đáo kết hợp giữa sử thi và anh hùng ca, thể hiện phong cách sáng tạo riêng biệt của ông. Cuốn sách đã tạo nên tiếng vang lớn ngay từ khi ra mắt, thậm chí một nhà phê bình đã dùng chính tên cuốn sách để định nghĩa một dòng văn học mới: “văn học bay cao”.
Giờ đây, Hoàng Minh Tường tiếp tục hành trình sáng tác của mình với “Ngôi Nhà Ma”, một cuốn tiểu thuyết hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc đầy kịch tính và ấn tượng. Hãy cùng bước vào thế giới của “Ngôi Nhà Ma” để khám phá những bí ẩn và những câu chuyện hấp dẫn đang chờ đợi được hé lộ.