Jules Verne, cha đẻ của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và là một trong những cây bút vĩ đại nhất của văn học Pháp, đã đưa người đọc vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú qua các tác phẩm kinh điển như “Vòng quanh Thế giới trong 80 ngày”, “20.000 dặm dưới biển” và “Năm tuần trên khinh khí cầu”. Không chỉ dừng lại ở khoa học viễn tưởng, ông còn chinh phục độc giả với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy lôi cuốn trong “Những Đứa Con Của Thuyền Trưởng Grant” hay “Phiêu Lưu vào Vùng Mỏ Aberfoyle”. Giờ đây, một tác phẩm khác của ông, “Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời”, hứa hẹn sẽ tiếp tục làm say mê bạn đọc Việt Nam.
“Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời” đưa chúng ta đến với Đảo Các Quốc Gia, nơi chính phủ Argentina vừa hoàn thành việc xây dựng một ngọn hải đăng quan trọng, soi sáng eo biển Lemaira đầy hiểm nguy. Sau khi công trình hoàn tất, tất cả công nhân đều rời đảo, chỉ để lại ba người gác đèn: Vasquez, Felipe và Moriz. Nhiệm vụ của họ tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.
Một băng cướp bí ẩn đang hoạt động trên đảo, đe dọa sự an toàn của ba người gác đèn và chính ngọn hải đăng mà họ có nhiệm vụ bảo vệ. Giữa khung cảnh hoang vắng nơi cuối trời, Vasquez và những người đồng hành phải đối mặt với hiểm nguy luôn rình rập. Liệu họ có thể bảo vệ bản thân và hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng giữa trùng khơi sóng gió?
Cuốn sách mở ra với cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữa Vasquez và Felipe, hé lộ những thử thách đang chờ đợi họ phía trước. Chuyến hành trình đến ngọn hải đăng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng những biến số khó lường. “Lúc trở về, chẳng khác gì lúc bắt đầu đâu”, Vasquez khẳng định, nhưng Felipe lại không chắc chắn như vậy. Đoạn đối thoại ngắn ngủi về gió, về hướng đi, về dòng nước, dường như báo trước những khó khăn mà họ sắp phải đối mặt, khơi gợi sự tò mò và thôi thúc người đọc khám phá những bí ẩn đang chờ đợi tại “Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời”. Một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và bí ẩn đang chờ đón bạn đọc trong tác phẩm mới nhất của Jules Verne này.