Bước vào thế giới trinh thám đầy bí ẩn của Jeffery Deaver với “Người Biến Mất”, một câu chuyện chết chóc diễn ra tại trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Manhattan. Một kẻ sát nhân tinh vi, được mệnh danh là “Gã phù thủy”, gây án rồi biến mất không dấu vết, thách thức mọi nỗ lực truy tìm. Theo chân bộ đôi điều tra viên Lincoln Rhyme và Amelia Sachs trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở, độc giả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những vụ giết người đẫm máu và những màn truy đuổi nguy hiểm. Deaver, với kiến thức sâu rộng về ảo thuật, đã khéo léo lồng ghép những trò ảo diệu vào cốt truyện, tạo nên một tác phẩm đầy thách thức và khó lường. Mỗi trang sách đều phô diễn tài năng của “Gã phù thủy”, khiến người đọc không thể đoán trước được bước đi tiếp theo.
“Người Biến Mất” không chỉ là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa kẻ săn mồi và con mồi, mà còn là sự kết hợp ăn ý giữa Lincoln Rhyme và những cộng sự đắc lực. Kara, một trợ thủ thông minh đến từ cửa hàng dụng cụ ảo thuật, mang đến những góc nhìn mới mẻ, giúp tháo gỡ dần những bí ẩn. Sự tham gia của thanh tra cảnh sát Roland Bell và chuyên gia tài liệu Parker Kincaid càng làm tăng thêm sức nặng cho cuộc điều tra. Đặc biệt, Amelia Sachs, nữ cảnh sát tóc đỏ luôn sát cánh cùng Lincoln, đóng vai trò then chốt trong việc phá giải vụ án. Tác phẩm cũng khắc họa những khó khăn mà Sachs phải đối mặt với nạn phân biệt giới tính trong ngành cảnh sát, từ sự chống đối của cấp trên nam giới đến những thách thức từ chính trường. Cô chia sẻ thẳng thắn về những thử thách của một nữ cảnh sát, về cuộc đấu tranh không ngừng để tồn tại và được công nhận.
Điểm nhấn của “Người Biến Mất” chính là “Quy tắc 100:1: Cần luyện tập trăm lần trước khi biểu diễn một lần trên sân khấu”, một triết lý được lồng ghép khéo léo xuyên suốt tác phẩm. Quy tắc này không chỉ áp dụng trong nghệ thuật mà còn có giá trị sâu sắc trong cuộc sống, nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kiên trì và nỗ lực. Hình ảnh rạp xiếc và ảo thuật được đan cài tinh tế, gợi nhớ đến không khí hào nhoáng của bộ phim “The Greatest Showman”. Deaver còn hào phóng chia sẻ những nguồn tư liệu về ảo thuật và biểu diễn mà ông đã sử dụng khi viết “Người Biến Mất”, giúp độc giả hiểu thêm về quá trình sáng tạo của tác giả.
Dù cùng thuộc thể loại trinh thám, “Người Biến Mất” vẫn mang đến một làn gió mới mẻ so với các tác phẩm cùng thể loại, kể cả những tác phẩm nổi tiếng của Dan Brown. Deaver vẫn giữ vững phong độ với lối viết sáng tạo, tinh tế, kết hợp kiến thức chuyên môn với cốt truyện hấp dẫn. Từng trang sách đều lôi cuốn người đọc vào những phút giây kịch tính và đầy lý thú. Chi tiết về bức tượng Quan Công trong phòng ngủ của Lincoln gợi nhắc đến nhân vật Thạch Hầu trong một tác phẩm khác của Deaver, tạo nên sự liên kết thú vị giữa các tác phẩm. Lối dịch thuật mượt mà, tinh tế góp phần tạo nên thành công của cuốn sách, mang đến cho độc giả trải nghiệm đọc tuyệt vời.
“Người Biến Mất” xứng đáng là một tác phẩm xuất sắc của Jeffery Deaver, một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích thể loại trinh thám. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút giải trí tuyệt vời và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.