Úc Linh trở về quê hương yên bình để chăm sóc bà ngoại đang ốm yếu, không ngờ chuyến đi này lại mở ra một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc và bất ngờ với Hề Từ, một chàng trai hiền lành, quan tâm và đẹp trai. Ẩn sau vẻ ngoài bình dị ấy là một bí mật đầy mê hoặc, hứa hẹn cuốn người đọc vào vòng xoáy của những tình tiết lãng mạn và hồi hộp. “Người Chồng Yêu” của tác giả Vũ Thỉ Dực là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố siêu sạch, siêu sủng và siêu thâm tình, mang đến một trải nghiệm đọc truyện mới mẻ và độc đáo.
Mối lương duyên giữa Úc Linh và Hề Từ được định sẵn từ nghìn năm trước, tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt, giúp tình yêu của họ nảy nở dễ dàng hơn, vượt qua cả sự lãnh đạm vốn có của loài Yêu đối với con người. Hiện tại, họ đã nên duyên vợ chồng, nhưng Úc Linh hoàn toàn không hay biết chồng mình là một Yêu. Cô chỉ nhận thấy những lời đồn đại kỳ lạ về anh như một thiên sư, một người săn ma trừ tà, khiến những người xung quanh vừa nể phục, tôn trọng, vừa thận trọng, thậm chí là sợ hãi. Bản thân Úc Linh lại có xu hướng tránh né sự chú ý, nên cô chỉ xem những lời bàn tán đó như tin đồn nhảm nhí, không mảy may nghi ngờ.
Câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn khi đôi vợ chồng trẻ phải rời xa vùng quê yên bình, bước vào một cuộc phiêu lưu mới đầy hứa hẹn. Bên cạnh câu chuyện tình yêu chính, tác giả Vũ Thỉ Dực còn khéo léo xây dựng dàn nhân vật phụ đáng yêu, đặc biệt là chú vẹt thông minh của Hề Từ. Chú vẹt này không chỉ biết pha trà, dọn dẹp, đón khách, tưới cây, chăm sóc vườn mà còn kiêm luôn vai trò quản gia, thậm chí còn được ngủ trên giường với chăn ấm đệm êm. Ngay từ ngày đầu tiên Hề Từ đưa Úc Linh về nhà, chú vẹt đã tinh quái nhận ra: “Hề Triển Vương mang cô gái đẹp về, rồi đến phần tình yêu nào!”, “Người đàn ông hàng ngàn năm cuối cùng cũng yêu rồi đấy!”. Câu nói đầy ẩn ý này càng khiến người đọc tò mò về thân phận thật sự của Hề Từ.
Hề Từ sở hữu ba hình dạng khác nhau. Ở hình dạng con người, anh hiền lành và ngoan ngoãn. Khi hóa thành Yêu, mái tóc anh dài hơn, mắt phải xuất hiện họa văn, khí lực Yêu mạnh mẽ toát lên vẻ tà mị, lôi cuốn khó cưỡng. Còn một hình dạng cuối cùng, được đồn đại là vô cùng đáng sợ, chỉ xuất hiện khi Hề Từ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đối mặt với kẻ yếu, anh vẫn giữ nguyên hình dạng con người để chiến đấu. Trong đêm tân hôn, Úc Linh đã vô tình chứng kiến hình dạng Yêu ma mị của chồng, nhưng trí nhớ của cô về bí mật này đã bị xóa sạch. “Người Chồng Yêu” hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy kịch tính, đan xen giữa tình yêu, bí ẩn và những pha hành động gay cấn, chắc chắn sẽ khiến bạn đọc không thể rời mắt.