“Người Cũ Còn Thương” của Nguyễn Ngọc Thạch là lời tự sự nhẹ nhàng mà thấm thía về một đề tài muôn thuở: tình cũ. Ai trong chúng ta chưa từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm để rồi cuối cùng trở thành người cũ của một ai đó? Cuốn sách không đơn thuần là tập hợp những dòng hồi tưởng về người xưa, mà còn là hành trình khám phá nội tâm sâu sắc, chân thực về những cung bậc cảm xúc còn vương vấn sau chia ly.
Với giọng văn đầy chất tự sự, Nguyễn Ngọc Thạch khéo léo dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm đầy u uẩn, nơi giọt buồn lặng lẽ kết tinh từ những góc nhỏ của cuộc sống. Hương rượu vang nồng nàn, làn khói thuốc mơ hồ, giai điệu nhạc sầu da diết, tất cả hòa quyện cùng nỗi nhớ khôn nguôi và những cảm xúc lạc lối, tạo nên một bức tranh tình yêu đầy hoài niệm và tiếc nuối. Từng trang sách như thấm đẫm nỗi niềm của những trái tim tan vỡ, khơi gợi những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.
“Người Cũ Còn Thương” là cuốn sách dành cho những ai đang mang trong mình vết thương lòng của chia ly. Nó không hứa hẹn sẽ thay đổi suy nghĩ hay xóa bỏ hoàn toàn nỗi đau, nhưng sẽ nhẹ nhàng đồng hành cùng bạn trên con đường chữa lành. Cuốn sách như một người bạn tâm giao, lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, giúp bạn nhìn nhận, chấp nhận quá khứ và bước tiếp mà không đánh mất những hồi ức quý giá của tuổi trẻ.
Hãy cùng Nguyễn Ngọc Thạch đắm chìm trong những trang viết tinh tế, cảm nhận từng cung bậc cảm xúc được gửi gắm qua mỗi câu chữ. Nơi đó, chút yêu thương còn sót lại sẽ len lỏi, rét lạnh nhưng cũng đủ sưởi ấm những tâm hồn đang lạc lối giữa mênh mông ký ức.