“Người Đàn Ông Mang Tên Ove” của Fredrik Backman kể về Ove, một người đàn ông góa vợ, cứng nhắc và có phần cay nghiệt với thế giới xung quanh. Cuộc sống đơn điệu và đầy nguyên tắc của ông xoay quanh những thói quen khó bỏ và sự khó chịu với những người hàng xóm “vô dụng”. Tuy nhiên, bức tường phòng ngự kiên cố mà Ove dựng lên bắt đầu lung lay khi một gia đình trẻ ồn ào và vụng về chuyển đến ở cạnh nhà. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những tình huống dở khóc dở cười, và sự chân thành không màu mè của những người hàng xóm mới dần dần khiến Ove mở lòng và hé lộ một trái tim ấm áp, giàu tình cảm ẩn sau vẻ ngoài gai góc.
Với giọng văn Bắc Âu đặc trưng, vừa hài hước dí dỏm lại vừa sâu lắng cảm động, Backman dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm phức tạp của Ove. Qua những câu chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, tác giả khéo léo khắc họa chân dung một người đàn ông cô đơn đang vật lộn với nỗi đau mất mát và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Hành trình thay đổi của Ove không chỉ là sự hòa nhập trở lại với cộng đồng mà còn là quá trình chữa lành những vết thương lòng, học cách yêu thương và tha thứ.
Tác phẩm mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, những bài học về tình yêu, sự đồng cảm và sức mạnh của tình người. Đằng sau vẻ ngoài cộc cằn, Ove thực chất là một người đàn ông sống tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Cuộc sống của ông, tưởng chừng như đơn điệu và tẻ nhạt, lại ẩn chứa những câu chuyện cảm động về tình bạn, tình yêu và lòng tốt. “Người Đàn Ông Mang Tên Ove” là một cuốn sách đẹp, một câu chuyện đáng nhớ, lay động trái tim hàng triệu độc giả trên toàn thế giới và được chuyển thể thành phim cùng tên.
Cuốn sách khép lại với hình ảnh đám tang của Ove, một sự kiện trang trọng và xúc động với hơn ba trăm người tham dự, mỗi người cầm một ngọn nến in dòng chữ “Quỹ Sonja” – ước nguyện cuối cùng của Parvaneh, người hàng xóm thân thiết, được thực hiện bằng số tiền Ove để lại. Hình ảnh này không chỉ thể hiện sự kính trọng và yêu mến mà mọi người dành cho Ove, mà còn là minh chứng cho sự ảnh hưởng tích cực mà ông đã mang đến cho cuộc sống của họ. Sau này, Parvaneh giới thiệu ngôi nhà cũ của Ove và Sonja cho một cặp vợ chồng trẻ, tiếp nối vòng tuần hoàn của cuộc sống và gợi mở những câu chuyện mới sẽ được viết tiếp trong ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm này. “Người Đàn Ông Mang Tên Ove” của Fredrik Backman chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.