Thịnh Gia Nam tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ, mang theo ký ức về một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cậu đã đọc. Cậu nhận ra mình đã xuyên không vào chính câu chuyện đó, trở thành một nhân vật ốm yếu định mệnh chết sớm. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, cậu gặp Giang Trì, chàng trai lạnh lùng nhưng đẹp trai, người sẽ trở thành vệ sĩ và gắn bó với cậu suốt những năm tháng trưởng thành. Được trao cơ hội sống lần thứ hai, Thịnh Gia Nam quyết tâm trân trọng từng khoảnh khắc, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Giang Trì, với tình yêu và sự quan tâm vô điều kiện, luôn ở bên cạnh chăm sóc Thịnh Gia Nam từng li từng tí.
Tình cảm giữa hai người nảy nở tự nhiên từ thuở ấu thơ, nhưng liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách và sóng gió? Câu chuyện của họ là một bản tình ca đầy cảm xúc, đan xen giữa những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn và cả những bi kịch, đau thương. Thịnh Gia Nam, từng trải qua cuộc sống khó khăn, luôn lo sợ đánh mất hạnh phúc hiện tại, đặc biệt là sự che chở của Giang Trì. Còn Giang Trì, như một chú Husky trung thành, luôn bám sát và bảo vệ Thịnh Gia Nam, chỉ có cậu trong mắt anh. Cả hai đều sống trong nỗi lo sợ mất nhau, nhưng cách thể hiện lại khác biệt. Giang Trì bộc lộ trực tiếp, còn Thịnh Gia Nam lại giấu kín trong lòng.
Sự chiếm hữu từ nhỏ khiến họ không nhận ra tình cảm của đối phương cho đến khi Thịnh Gia Nam đột ngột rời đi. Giang Trì đã dành vô số đêm trắng để bảo vệ Thịnh Gia Nam khỏi lưỡi hái tử thần, vậy lý do gì khiến họ phải chia xa? Và tình yêu đồng tính của họ sẽ đi về đâu? Cốt truyện không quá phức tạp, xoay quanh mối quan hệ đáng yêu, hài hước và lãng mạn của đôi bạn trẻ. Xung quanh họ là những nhân vật phụ đáng yêu, mỗi người một tính cách, góp phần vun đắp cho tình cảm của hai người thêm bền chặt. Dù có những biến cố xảy ra, cuối cùng họ nhận ra chỉ có nhau là quan trọng nhất, điều mà mọi người xung quanh đều mặc nhiên thừa nhận. Sự ra đi của Thịnh Gia Nam khiến Giang Trì như chú Husky lạc mất chủ, điên cuồng tìm kiếm.
Lăng Mạc, bạn thân của cả hai, đôi khi ngây thơ nhưng lại là người nhìn thấu vấn đề trước nhất. “Người Đẹp Ốm Yếu Và Chàng Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu” là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng với tinh thần thanh xuân tươi trẻ, xứng đáng để bạn trải nghiệm. Dù có một số điểm chưa hoàn thiện như chi tiết xuyên không của Thịnh Gia Nam hay sự xuất hiện chưa thống nhất của một số nhân vật phụ, nhưng tổng thể câu chuyện vẫn rất hấp dẫn và đáng đọc. Cuốn sách của tác giả Tô Mang hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, lo lắng đến ngọt ngào và xúc động. Hãy cùng theo dõi hành trình tình yêu đầy bi kịch và lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đơm hoa kết trái của Thịnh Gia Nam và Giang Trì.