Mười lăm năm trước, vào một buổi sáng tháng Hai lạnh lẽo, Samantha Andretti, 13 tuổi, biến mất không dấu vết trên đường đến trường. Vụ mất tích bí ẩn này trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của gia đình cô và thám tử tư Bruno Genko, người được thuê để tìm kiếm Samantha. Giờ đây, 15 năm sau, giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, khi thành phố đảo lộn nhịp sống, ban ngày ngủ vùi còn ban đêm nhộn nhịp, Samantha bất ngờ được tìm thấy. Cô xuất hiện trong rừng, trần truồng, một chân bị gãy, và hoàn toàn mất trí nhớ.
Trở về từ cõi chết, Samantha như một bóng ma từ quá khứ, mang theo bí mật kinh hoàng về những ngày tháng bị giam cầm trong một mê cung tăm tối dưới lòng đất. Cô chỉ nhớ mang máng về kẻ bắt cóc – một bóng hình đáng sợ đeo mặt nạ thỏ với đôi mắt hình trái tim ám ảnh. Tại bệnh viện, tiến sĩ Green, một chuyên gia tâm lý, nỗ lực giúp Samantha khôi phục ký ức, từng mảnh ghép kinh hoàng về kẻ đã giam giữ cô.
Cuộc trở về của Samantha cũng đánh thức cuộc điều tra tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt của Bruno Genko. Mười lăm năm theo đuổi manh mối, giờ đây, khi trái tim lão luyện của ông đang đếm ngược từng nhịp đập, Genko biết đây sẽ là cuộc điều tra cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Ông dấn thân vào cuộc chạy đua với thời gian, một cuộc đua khốc liệt để phanh phui sự thật ẩn giấu trong mê cung bóng tối, nơi Samantha đã bị giam cầm suốt 15 năm ròng. Liệu Genko có thể giải mã được bí ẩn kinh hoàng này trước khi quá muộn? Liệu Samantha có thể tìm lại được ký ức và đối diện với sự thật đau lòng? Và kẻ đứng sau chiếc mặt nạ thỏ kia là ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Người Điều Khiển Mê Cung” của Donato Carrisi.