“Người Đưa Đường Thọt Chân” của tác giả Bùi Việt Sỹ là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Thắng, một tiến sĩ trẻ người Việt Nam đang du học. Xuyên suốt 300 trang sách, câu chuyện bắt đầu từ một sự việc tưởng chừng như đơn giản: cuộc kiểm tra hải quan kiện hàng Thắng chuẩn bị gửi về quê. Chính từ đây, bức tranh cuộc sống đầy khó khăn nhưng cũng tràn đầy khát vọng của một thế hệ du học sinh được khắc họa rõ nét. Thắng hiện lên như một hình mẫu điển hình của thời kỳ ấy: tinh tế, linh hoạt và luôn tìm cách cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình bằng những hành động dù là nhỏ nhất.
Hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi luyện Thắng trở nên mềm mỏng, khéo léo hơn trong cách ứng xử, nhưng sâu thẳm trong anh vẫn là một hạt nhân đạo đức vững chắc, khiến nhân vật trở nên gần gũi và giàu cảm xúc. Thay vì dùng tiền bạc, Thắng chọn cách tặng hoa hồng cho bà thiếu tá Hải quan Nga để làm quen. Trong những cuộc đối thoại, đôi khi Thắng phải nói dối để vượt qua khó khăn, nhưng anh vẫn khéo léo gìn giữ được thiện cảm của bà thiếu tá bằng những câu chuyện lạnh lùng mà ẩn chứa sâu xa là sự chân thành.
Hành trình vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt của Thắng không hề trải đầy hoa hồng. Anh phải đối mặt với vô vàn thử thách, khó khăn và cả những quyết định đầy trăn trở. Chính những thăng trầm trong cuộc đời Thắng đã chạm đến trái tim người đọc, khơi gợi nhiều suy tư và cảm xúc. “Người Đưa Đường Thọt Chân” không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là bức tranh phản chiếu về một thế hệ, một thời đại đầy biến động. Cuốn sách hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm đọc sâu sắc và đáng nhớ. Hãy cùng bước vào thế giới của Thắng và khám phá hành trình đầy cảm hứng của anh trong “Người Đưa Đường Thọt Chân”.