Erle Stanley Gardner, bậc thầy của thể loại trinh thám với hơn 150 tác phẩm, lại một lần nữa đưa độc giả vào mê cung bí ẩn với “Người Được Minh Oan”. Lần này, bối cảnh câu chuyện được đặt trên một con thuyền sang trọng, nơi một buổi tiệc xa hoa bất ngờ trở thành hiện trường của một vụ án mạng đầy nghi vấn. Liệu ai là kẻ thủ ác ẩn mình sau lớp mặt nạ hào nhoáng của giới thượng lưu?
Được biết đến với những nhân vật biểu tượng như luật sư sắc bén Perry Mason, thư ký thông minh Della Street và thám tử tài ba Paul Drake, Gardner đã xây dựng một đế chế trinh thám vững chắc trong lòng độc giả. “Người Được Minh Oan” hứa hẹn tiếp nối truyền thống đó, mang đến một câu chuyện ly kỳ, lôi cuốn với những tình tiết bất ngờ, những cú twist nghẹt thở. Sự kết hợp giữa không gian hạn chế của con thuyền và dàn nhân vật đa dạng, mỗi người đều mang trong mình những bí mật riêng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, đẩy người đọc vào cuộc truy tìm sự thật đầy kịch tính.
Tên tuổi Erle Stanley Gardner đã quen thuộc với độc giả Việt Nam qua những tác phẩm kinh điển như “Móng vuốt bọc nhung”, “Cháu gái người mộng du” và “Vị giám mục nói lắp”. Sự ra mắt của “Người Được Minh Oan” chắc chắn sẽ là một tin vui cho những ai yêu thích phong cách trinh thám cổ điển, đầy trí tuệ và lôi cuốn của ông. Hãy cùng bước vào thế giới của Gardner, đắm chìm trong những trang sách đầy bí ẩn và khám phá chân tướng sự thật ẩn giấu đằng sau vụ án mạng trên thuyền. Liệu công lý có được thực thi và người vô tội có được minh oan? Câu trả lời đang chờ đợi bạn trong “Người Được Minh Oan”.