Vi Sinh Huyền Dương, một sư tôn tài giỏi, người gặp người yêu, lại chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình, chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ. Nhưng số phận lại đưa đẩy nàng gặp gỡ Lãnh Văn Uyên, nam chính với tính cách đặc biệt, khiến trái tim nàng dao động. “Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính” của tác giả Đào Lý Sanh Ca là câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa hài hước xoay quanh mối quan hệ sư đồ đặc biệt này. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ những khoảnh khắc lãng mạn, rung động lòng người đến những tình huống dở khóc dở cười, thú vị.
Bằng ngòi bút tinh tế, Đào Lý Sanh Ca đã xây dựng nên hai nhân vật chính vô cùng sống động. Vi Sinh Huyền Dương, một sư tôn tài năng, xinh đẹp, lại mang trong mình khát khao bình yên, tránh xa những sóng gió tình ái. Còn Lãnh Văn Uyên, nam chính mang nét cuốn hút riêng, sẽ dần dần hé lộ những bí mật về thân thế và tình cảm của mình dành cho sư tôn. Mối quan hệ sư đồ tưởng chừng như vững chắc ấy sẽ dần bị thử thách bởi những rung động khó nói thành lời. Liệu Vi Sinh Huyền Dương có thể giữ vững ý định ban đầu, an yên làm sư tôn của Lãnh Văn Uyên, hay sẽ buông xuôi theo tiếng gọi của con tim?
“Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu, mà còn là hành trình trưởng thành của cả hai nhân vật. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách để tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với lối kể chuyện lôi cuốn, hài hước xen lẫn những tình tiết lãng mạn, tác phẩm của Đào Lý Sanh Ca chắc chắn sẽ là một món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích thể loại ngôn tình. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới tình cảm đầy màu sắc của Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên, và khám phá xem liệu tình yêu có thể chiến thắng tất cả hay không.