“Người Lữ Khách Vô Hình” của tác giả Paul Jacques Bonzon, bản dịch của Ngô Chanh, là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đầy cuốn hút, đưa độc giả vào hành trình phiêu lưu kỳ thú cùng cậu học sinh trung học Sylvain. Sylvain luôn khao khát được trở nên vô hình và ước mơ ấy bất ngờ thành hiện thực nhờ nhà bác học Pierrefitte. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, một tai nạn đáng tiếc đã cướp đi sinh mạng của Pierrefitte, người duy nhất nắm giữ bí mật hoá giải trạng thái vô hình cho Sylvain.
Kể từ đó, Sylvain bước vào một cuộc sống mới đầy lạ lẫm và cũng lắm chông gai. Trạng thái trong suốt khiến cậu gặp phải vô số tình huống dở khóc dở cười, khi bị nhầm tưởng là ma quỷ, khi bị cảnh sát truy đuổi, và thậm chí là bị mắc kẹt trong một tiệm sách đúng lúc một vụ trộm nữ trang xảy ra. Hành trình tìm lại chính mình của Sylvain bắt đầu.
Cùng người bạn Robert, Sylvain quyết định đến Brazil tìm kiếm sự giúp đỡ từ Antonio Rodrigues, một nhà khoa học đồng thời là bạn của Pierrefitte. Vận may dường như vẫn chưa mỉm cười với Sylvain khi cậu lạc mất Robert ở Rio de Janeiro sau một tai nạn. Giữa thành phố xa lạ, may mắn thay, Sylvain được Maria Luisa, một cô gái giúp việc người Brazil tốt bụng cưu mang và giúp cậu liên lạc với Rodrigues.
Nhờ sự giúp đỡ của Rodrigues, Sylvain cuối cùng cũng trở lại hình dạng bình thường. Trước khi trở về Pháp, Sylvain đã góp phần giúp cảnh sát Brazil bắt giữ băng trộm nữ trang và nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Câu chuyện khép lại với hình ảnh Sylvain trở về cuộc sống bình thường, mang theo bí mật về công thức người vô hình.
Mặc dù sở hữu cốt truyện hấp dẫn và lôi cuốn, “Người Lữ Khách Vô Hình” vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế. Một số tình tiết được xây dựng khá đơn giản và thiếu logic. Việc Sylvain dễ dàng tin tưởng và chấp nhận trở thành người vô hình có phần khiên cưỡng và thiếu thực tế. Sự phát triển tâm lý và vai trò của một số nhân vật phụ như Maria Luisa và Rodrigues chưa được khai thác triệt để, khiến câu chuyện phần nào giảm đi chiều sâu và sự phong phú.
Tuy vậy, “Người Lữ Khách Vô Hình” vẫn là một cuốn sách thú vị và đáng đọc, đặc biệt dành cho độc giả nhỏ tuổi yêu thích thể loại viễn tưởng và phiêu lưu. Câu chuyện không chỉ mang đến những giây phút giải trí nhẹ nhàng mà còn khơi gợi trí tưởng tượng bay bổng, đồng thời đặt ra những câu hỏi về khả năng của khoa học và giá trị nhân văn trong cuộc sống.