“Người Mắt Kép” của tác giả Wu Ming-Yi là một tiểu thuyết giả tưởng độc đáo, xuất bản lần đầu năm 2015 và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn học, được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Tác phẩm dẫn dắt người đọc vào một hành trình đầy cảm xúc và suy ngẫm, xoay quanh hai tuyến truyện tưởng chừng như rời rạc nhưng lại được kết nối một cách tinh tế.
Câu chuyện đầu tiên theo chân Atile’i, một thiếu niên 15 tuổi trên đảo Wayo Wayo, đang dong buồm ra biển lớn theo truyền thống lâu đời. Theo truyền thuyết, cư dân Wayo Wayo từng được ban cho sự bất tử, nhưng vì sinh sôi vô độ đã bị biến thành người phàm. Người con trai thứ trong mỗi gia đình phải ra khơi khi tròn 180 lần trăng tròn để duy trì sự cân bằng dân số.
Song song với hành trình của Atile’i là câu chuyện của Alice, một giáo sư văn học đang chìm trong đau khổ sau khi mất chồng và con trai trong một tai nạn leo núi. Trong tâm trạng tuyệt vọng, Alice sống ẩn dật trong căn nhà ven biển và chứng kiến Xoáy rác Thái Bình Dương tràn vào bờ biển Đài Loan. Hai câu chuyện, một về truyền thống cổ xưa, một về bi kịch cá nhân, được đan xen khéo léo, phản ánh bi kịch môi trường và sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.
Hình tượng “người mắt kép” mang tính biểu tượng cao, đại diện cho khả năng nhìn nhận thế giới một cách toàn diện hơn con người. Sự xuất hiện bí ẩn của nhân vật này trong cuộc đời các nhân vật khác như một sự thức tỉnh, giúp họ nhận thức về bản thân và vị trí của mình trong vũ trụ bao la. Dahu nhận ra mình không sinh ra để làm thợ săn, còn Amundsen nhìn thấy sự tàn ác trong việc săn hải cẩu.
“Người Mắt Kép” là một tác phẩm đầy sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện thực, huyền ảo và khoa học viễn tưởng. Tuy cốt truyện phức tạp và nhịp điệu chậm rãi có thể gây khó khăn cho một số độc giả, nhưng những ai kiên nhẫn sẽ được đền đáp bằng một câu chuyện độc đáo, lôi cuốn với thông điệp môi trường sâu sắc. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về tác động của con người lên môi trường, khơi gợi sự trân trọng thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ Trái Đất. Mặc dù một số chi tiết có thể chưa được giải thích rõ ràng, nhưng tổng thể “Người Mắt Kép” vẫn là một tác phẩm đáng đọc, đặc biệt dành cho những ai yêu thích thể loại hiện thực huyền ảo và quan tâm đến các vấn đề môi trường. Tác phẩm được đánh giá 4.5/5 sao. Hiện tại, sách nói “Người Mắt Kép” chưa được phát hành chính thức.