“Người Mặt Nạ Đen Ở Nước An-Giép” của Vladimir Levshin, phần tiếp theo của cuốn “Ba ngày ở nước tí hon”, hứa hẹn một chuyến phiêu lưu toán học kỳ thú dành cho độc giả mọi lứa tuổi. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh cuộc hành trình của ba học sinh Seva, Tanhia và Oleg, cùng chú số không từ nước Tí Hon và chú chó Ponchik – đội “Nhà khám phá bí mật lớn”. Lần này, đích đến của họ là vùng đất kỳ diệu của các con số – nước An-Giép, hay còn gọi là đất nước Đại Số.
Nhiệm vụ của đội “Nhà khám phá bí mật lớn” là giải bùa cho Người Mặt Nạ Đen bí ẩn, một ẩn số x trong phương trình bậc nhất. Hành trình giải cứu “anh X đeo mặt nạ đen” này không hề đơn giản. Nó đòi hỏi cả nhóm phải vận dụng kiến thức toán học của mình, từ những khái niệm cơ bản như số âm, lũy thừa, khai căn đến những kiến thức phức tạp hơn như trung bình cộng và trung bình nhân, cấp số cộng và cấp số nhân, tam giác Pascal, số ảo, và tất nhiên, không thể thiếu phương trình bậc nhất – chìa khóa để giải mã bí ẩn. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ còn được làm quen với nghệ thuật giải mã, một kỹ năng thú vị và hữu ích.
Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một bài giảng toán học khô khan mà được lồng ghép khéo léo vào cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, kích thích niềm đam mê khám phá và khơi gợi tình yêu toán học cho người đọc, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 2, đối tượng mà cuốn sách hướng đến. Tác giả Vladimir Levshin cùng F. Alexandrova, tên tuổi gắn liền với những tác phẩm tiểu thuyết toán học nổi tiếng trong những năm 1970-1980, đã thành công trong việc tạo nên một câu chuyện vừa mang tính giáo dục cao vừa giàu tính giải trí. “Người Mặt Nạ Đen Ở Nước An-Giép” không chỉ củng cố kiến thức toán học cho các em nhỏ mà còn góp phần nuôi dưỡng tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Tuy được viết dành cho lứa tuổi học sinh, nhưng với lối kể chuyện hấp dẫn và nội dung phong phú, cuốn sách chắc chắn sẽ mang đến những giây phút thư giãn thú vị cho cả độc giả trưởng thành. Hãy cùng đồng hành với Seva, Tanhia, Oleg và những người bạn trong chuyến phiêu lưu đến nước An-Giép, khám phá bí ẩn đằng sau Người Mặt Nạ Đen và cảm nhận vẻ đẹp kỳ diệu của toán học.