Pearl S. Buck, tên thật là Pearl Comfort Sydenstricker, là một nhà văn người Mỹ đã dành phần lớn cuộc đời mình gắn bó với Trung Quốc. Chính sự gần gũi và thấu hiểu sâu sắc văn hóa và con người nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn văn chương của bà, tạo nên những tác phẩm lay động lòng người. Sự nghiệp văn chương của bà được vinh danh bằng giải Nobel Văn học năm 1938, ghi nhận những đóng góp to lớn của bà qua các tác phẩm nổi tiếng như “Đất Lành” và “Người Tha Hương”, những bức tranh sống động và chân thực về cuộc sống nông thôn Trung Hoa.
Không chỉ dừng lại ở tiểu thuyết, tài năng của Pearl S. Buck còn trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác. Bà viết kịch, kịch bản phim, tiểu luận và cả những cuốn sách dành cho thiếu nhi, đồng thời là một dịch giả tài ba, đưa nhiều tác phẩm văn học Trung Quốc đến gần hơn với độc giả phương Tây. Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, bà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, lên tiếng chống lại vũ khí hạt nhân và cống hiến cho các hoạt động từ thiện, thể hiện một trái tim nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Tác phẩm của Pearl S. Buck đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Những tựa sách như “Gió Đông, gió Tây”, “Ảo vọng”, “Người Mẹ”… đã trở nên quen thuộc và được đông đảo độc giả Việt Nam yêu mến. “Người Mẹ” là một trong những tác phẩm tiêu biểu, khắc họa nội tâm sâu sắc và đầy xúc động của người phụ nữ Trung Hoa trong bối cảnh xã hội đầy biến động. Cuốn sách hứa hẹn sẽ đưa bạn bước vào một thế giới tinh tế và đầy cảm xúc, được dệt nên bởi ngòi bút tài hoa của Pearl S. Buck. Nếu bạn là người yêu thích văn học, đam mê khám phá những nền văn hóa đa dạng và tìm kiếm những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, “Người Mẹ” chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua.