“Người Phát Ngôn Của Thần Chết” của Tử Kim Trần ngay từ khi ra mắt đã khẳng định vị thế của tác giả trong dòng văn học trinh thám kinh dị. Với cốt truyện được xây dựng tinh vi, tình tiết gay cấn, hồi hộp, nhiều nút thắt mở bất ngờ, độc giả sẽ bị cuốn vào mê cung bí ẩn đến tận những trang cuối cùng. Tác phẩm hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đọc đầy mới mẻ, khiến bạn phải thốt lên: “A! Thì ra trinh thám còn có thể viết như thế này?”
Câu chuyện bắt đầu bằng một vụ án mạng gây chấn động ngay giữa buổi liên hoan của Phòng Công thương. Đội trưởng đội Quản lý thị trường bị sát hại trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng không ai dám đứng ra chỉ chứng hung thủ. Vài tháng sau, bi kịch tiếp tục ập đến khi toàn bộ nhân viên của Phòng Công thương cùng tài xế biến mất bí ẩn trong chuyến du lịch tập thể. Camera ghi hình cho thấy chiếc xe chở họ đã vào trạm nghỉ nhưng không hề đi ra. Điều kỳ lạ là chiếc xe này sau đó lại xuất hiện ở một địa điểm khác, cách xa trạm nghỉ. Liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau? Làm thế nào một chiếc xe có thể “bốc hơi” giữa trạm nghỉ đông đúc mà không để lại bất kỳ dấu vết nào?
Mở đầu năm mới, trong khi mọi người đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối năm thư thái, Trưởng Công an huyện Bạch Tượng – Mã Đảng Bồi lại phải đối mặt với vụ mất tích bí ẩn này. Sáng ngày 10 tháng 1, Phòng Công thương đến trình báo toàn bộ nhân viên của họ đã mất tích từ hôm trước. Bảy người, bao gồm sáu nhân viên chính thức và một tài xế, đã khởi hành đi du lịch Hàng Châu và Thượng Hải bằng xe đa dụng hãng Buick. Từ chiều hôm qua, điện thoại của tất cả đều không liên lạc được. Gia đình lo lắng, liên hệ khắp nơi nhưng không có kết quả, cuối cùng đành phải báo cảnh sát. Vụ mất tích tập thể này càng trở nên khó hiểu khi tất cả điện thoại của những người mất tích đều trong trạng thái khóa máy. Mã Đảng Bồi đứng trước một bài toán hóc búa, liệu ông có thể tìm ra manh mối và giải đáp được bí ẩn đằng sau vụ án? Sự thật nào đang ẩn giấu? “Người Phát Ngôn Của Thần Chết” sẽ dẫn dắt bạn vào hành trình phá án đầy kịch tính và lôi cuốn.