Nguyễn Nhật Ánh, cái tên gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ độc giả, với những trang viết đầy mộng mơ và tinh nghịch, nay trở lại với một sắc thái mới mẻ và gần gũi hơn trong tập tạp văn “Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng”. Vẫn chất humor dí dỏm quen thuộc, nhưng lần này, Nguyễn Nhật Ánh không dẫn dắt chúng ta vào thế giới tuổi thơ ngập tràn nắng gió, mà đưa ta đến với những trải nghiệm đời thường, bình dị mà thấm đẫm dư vị cuộc sống.
Khác với những tác phẩm trước đây thường tập trung vào thế giới nội tâm của tuổi mới lớn, “Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng” cho thấy một Nguyễn Nhật Ánh trải nghiệm và quan sát cuộc sống dưới góc nhìn sâu sắc và tinh tế hơn. Tập tạp văn này là nơi ông bày tỏ những suy tư về con người và xã hội một cách nhẹ nhàng, không lên gân dạy đời, mà thấm đẫm chất trữ tình và hoài niệm. Giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống hiện đại, Nguyễn Nhật Ánh thể hiện một sự thiên vị đáng yêu dành cho những giá trị xưa cũ, khéo léo kết hợp giữa lý lẽ sắc bén và những hồi ức ngọt ngào.
Đặc biệt, thông qua món ăn dân dã, gần gũi như mì Quảng, Nguyễn Nhật Ánh không chỉ đơn thuần bình phẩm về hương vị mà còn đi sâu vào tâm tình của người thưởng thức. Đối với ông, tô mì Quảng của người Quảng xa quê không chỉ là món ăn, mà còn là cả một trời thương nhớ, là sợi dây kết nối với quê hương, là nơi lưu giữ những kỷ niệm và cảm xúc của tuổi thơ. Hình ảnh tô mì Quảng ở Sài Gòn hay ở Nam Phước, Quảng Nam được ông khắc họa một cách sống động, gợi lên trong lòng người đọc những rung cảm sâu xa về hương vị quê nhà. Từ những trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Nhật Ánh đã chạm đến những giá trị tinh thần sâu sắc, khiến cho việc thưởng thức món ăn trở thành một hành trình khám phá tâm hồn.
Được biết đến với nhiều bút danh và sự nghiệp sáng tác đồ sộ dành cho thanh thiếu niên, với những tác phẩm kinh điển như “Chú bé rắc rối”, “Kính vạn hoa” đã gặt hái nhiều giải thưởng danh giá và chiếm trọn tình cảm của độc giả nhiều thế hệ, Nguyễn Nhật Ánh luôn biết cách làm mới mình và mang đến những bất ngờ thú vị cho người đọc. “Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng đọc, mở ra một cánh cửa mới để khám phá thêm về tài năng văn chương đa dạng và phong phú của Nguyễn Nhật Ánh.