Mila Vasquez, nữ cảnh sát chuyên tìm kiếm người mất tích từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong “Kẻ nhắc tuồng”, trở lại mạnh mẽ và gai góc hơn trong “Người Ru Ngủ” của Donato Carrisi. Ẩn mình tại Đội Điều Tra Minh Phủ, đơn vị chuyên xử lý các vụ mất tích bí ẩn, Mila phải tạm xa con gái Alice để bà ngoại chăm sóc, trong khi bóng ma của giáo sư tội phạm học Gavila vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Sự yên bình chỉ là vỏ bọc mong manh trước khi cơn bão thực sự ập đến.
Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc gọi đến đường dây nóng của cảnh sát. Một gia đình tài phiệt dược phẩm bị sát hại dã man bởi một kẻ máu lạnh, sau khi hắn tiết lộ danh tính thật sự của mình: Roger Valin, người đã mất tích bí ẩn 17 năm trước. Sự trở lại của Valin, với trang phục y hệt như trong bức ảnh lưu trữ tại Minh Phủ trước khi biến mất, đặt ra vô số câu hỏi: Hắn đã ở đâu suốt những năm qua? Động cơ thực sự của hắn là gì? Vụ án kinh hoàng này lập tức lôi kéo Mila Vasquez vào cuộc điều tra.
Mila nhanh chóng nhận ra mình đang đối mặt với một chuỗi các vụ giết người liên hoàn, với hung thủ đều là những người mất tích từ lâu. Sau khi tái xuất hiện và gây án, chúng lại biến mất không dấu vết, như những bóng ma. Tất cả các vụ án mạng dường như đều có liên quan đến một nhân vật bí ẩn, một tên tội phạm sừng sỏ hoạt động ngoài vòng pháp luật suốt 30 năm: Người Ru Ngủ.
Để ngăn chặn “đạo quân bóng đêm” này, Mila phải hợp tác với đặc vụ Simon Berish, người đã theo đuổi vụ án suốt 20 năm và phải chịu đựng sự khinh miệt, phản đối từ chính đồng nghiệp. Simon Berish, với những trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc về vụ án, trở thành người cộng sự đắc lực, cùng Mila dấn thân vào hành trình nguy hiểm đến tính mạng để tìm ra chân tướng sự thật. Những phát hiện mới mẻ dần hé lộ, nhưng đồng thời cũng đẩy cả hai vào vòng xoáy chết chóc, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết.
Donato Carrisi, sinh năm 1973 tại Ý, tốt nghiệp ngành luật và tội phạm học trước khi trở thành nhà viết kịch bản phim truyền hình. Với tác phẩm đầu tay “Kẻ nhắc tuồng” đã giành được nhiều giải thưởng văn học danh giá và được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, Carrisi được mệnh danh là “nhà văn Ý được đọc nhiều nhất trên thế giới”. “Người Ru Ngủ” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy kịch tính và lôi cuốn, đưa độc giả vào mê cung tội ác đầy bí ẩn và rùng rợn.