“Người Ruồi” của Hans Olav Lahlum là một tiểu thuyết hư cấu, hứa hẹn sẽ đưa độc giả vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và bí ẩn. Bối cảnh câu chuyện được xây dựng từ trí tưởng tượng phong phú của tác giả, nơi những con đường như Krebs và Erling Skjalgsson chỉ tồn tại trong thế giới chữ nghĩa, và những ngôi nhà, tòa nhà được miêu tả chi tiết cũng hoàn toàn là sản phẩm của sự sáng tạo. Dù lấy cảm hứng từ lịch sử cho một số nhân vật phụ, tất cả các nhân vật chính, bao gồm cả nạn nhân Harald Olesen, đều là hư cấu. Vụ án Feldmann, một sự kiện lịch sử có thật, cũng được nhắc đến nhưng không có liên hệ trực tiếp đến cốt truyện hay bất kỳ nhân vật nào trong sách.
Tác giả Hans Olav Lahlum đã dồn tâm huyết và trí tuệ vào việc xây dựng nên thế giới độc đáo này. Ông đã chia sẻ về quá trình sáng tác với sự hỗ trợ quý báu từ các cố vấn và đồng nghiệp, và bày tỏ hy vọng rằng “Người Ruồi” sẽ mang đến cho người đọc những trải nghiệm thú vị tương tự như những gì ông đã cảm nhận khi viết nó.
Với lời khẳng định mạnh mẽ về tính hư cấu của bối cảnh và nhân vật, “Người Ruồi” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm lôi cuốn, dẫn dắt người đọc vào một mê cung của những tình tiết bất ngờ và những bí ẩn cần được giải mã. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và trí tưởng tượng sáng tạo của tác giả chắc chắn sẽ tạo nên một câu chuyện độc đáo và hấp dẫn. Tác giả cũng khuyến khích sự tương tác với độc giả, mời gọi họ chia sẻ những bình luận, câu hỏi qua email hoặc trang Facebook cá nhân của ông. “Người Ruồi” của Hans Olav Lahlum – một hành trình đầy hứa hẹn đang chờ đón bạn.
Gjovik, 27 tháng 6 năm 2010
Hans Olav Lahlum