Frank McCourt, tác giả của cuốn hồi ký nổi tiếng “Angela’s Ashes” (Tro tàn của Angela), tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình với “Người Thầy: Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ”, một tác phẩm chân thực và cảm động về hành trình trở thành nhà giáo tại thành phố New York sôi động vào cuối những năm 1950. Khác với giọng văn thơ ấu trong “Angela’s Ashes”, “Người Thầy” mang đến một McCourt trưởng thành, đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống với giọng văn kể chuyện gần gũi, chân thành.
Sinh ra trong một gia đình người Ireland nhập cư nghèo khó tại New York, McCourt đã trải qua tuổi thơ cơ cực và phải bỏ học sớm để mưu sinh. Tuy nhiên, khát khao được học tập và chia sẻ kiến thức luôn cháy bỏng trong ông. Sau nhiều năm làm việc tay chân, McCourt quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Hành trình này không hề dễ dàng khi ông phải bắt đầu từ con số không, trải qua quá trình đào tạo sư phạm ngắn hạn với muôn vàn khó khăn. Cuốn sách tái hiện một cách sống động những nỗ lực phi thường của McCourt để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên hoàn thành chương trình đào tạo và chính thức bước chân vào sự nghiệp trồng người.
Được bổ nhiệm giảng dạy môn lịch sử tại một trường trung học công lập ở quận Bronx, McCourt đối mặt với hiện thực khắc nghiệt của hệ thống giáo dục dành cho cộng đồng lao động nghèo. Cơ sở vật chất thiếu thốn, học sinh đến từ những gia đình khó khăn, cùng với cuộc sống cá nhân chật vật trong căn hộ tồi tàn khiến ông thêm phần vất vả. Không chỉ vật lộn với bài toán cơm áo gạo tiền, McCourt còn phải nỗ lực để thu hẹp khoảng cách văn hóa, tìm tiếng nói chung với những học sinh da màu, xây dựng cầu nối giữa những khác biệt về sắc tộc và hoàn cảnh. Bên cạnh công việc giảng dạy, ông phải làm thêm nhiều việc khác như thợ hồ, người gác cổng để trang trải cuộc sống.
“Người Thầy” không chỉ là câu chuyện về một nhà giáo tận tâm, mà còn là bức tranh xã hội Mỹ thời kỳ hậu chiến với những mảng màu sáng tối đan xen. Qua ngòi bút sắc sảo và đầy tính nhân văn, McCourt khắc họa chân thực những khó khăn, thử thách trong nghề giáo, đồng thời làm sáng lên tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết và sự kiên trì theo đuổi lý tưởng cao đẹp của một người thầy. Cuốn sách là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang theo đuổi con đường giáo dục, khơi gợi niềm tin vào sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi cuộc đời và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. “Người Thầy: Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ” là một tác phẩm đáng đọc, vừa lay động lòng người, vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc.