“Người Thay Thế H23” của tác giả Đ. L. I-ba-nhéc là một câu chuyện gián điệp ly kỳ, xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa CIA và lực lượng an ninh Cuba. Âm mưu đen tối của CIA nhằm trừ khử Fidel Castro, lãnh tụ Cuba, được triển khai bằng hàng loạt kế hoạch tinh vi, từ đầu độc đến ám sát. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng đều bị chặn đứng bởi sự mưu trí, tài giỏi và tinh thần cảnh giác cao độ của các điệp viên Cuba.
Câu chuyện mở ra với hình ảnh Rô-béc-tô, một đặc vụ CIA với vẻ ngoài lịch lãm, nhận nhiệm vụ bí mật tại trụ sở CIA ở Mai-a-mi. Mang bí số Đ-54, anh ta được giao phó một sứ mệnh quan trọng tại Cuba, với lời hứa hẹn về một lối thoát bí ẩn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sự mơ hồ về kế hoạch trốn thoát, cùng những thất bại liên tiếp của các điệp viên CIA trước đó, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, báo hiệu những hiểm nguy chực chờ.
Song song với hoạt động của Rô-béc-tô, một điệp viên khác mang mật danh F-1 cũng bí mật đổ bộ lên Cuba. Hắn ta thâm nhập vào đất nước này bằng đường biển, dưới màn đêm tĩnh mịch, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động nhanh gọn. Việc đồng thời triển khai hai điệp viên với hai phương thức tiếp cận khác nhau cho thấy sự quyết tâm của CIA trong việc thực hiện âm mưu của mình.
Trong khi CIA đang ráo riết triển khai kế hoạch, lực lượng an ninh Cuba cũng nhận được một bức điện báo bí ẩn, cảnh báo về sự xuất hiện của một điệp viên mang mật danh “Thần thông” – H-23. Thông tin này như một hồi chuông cảnh tỉnh, báo hiệu một cuộc đối đầu căng thẳng và khốc liệt sắp diễn ra. Liệu các điệp viên Cuba có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu của CIA? Số phận của Fidel Castro và chế độ của ông sẽ ra sao? “Người Thay Thế H23” hứa hẹn một cuộc đấu trí nghẹt thở, nơi trí tuệ và lòng dũng cảm được đặt lên hàng đầu, ca ngợi tinh thần quả cảm, tài lược mưu trí của lực lượng an ninh Cuba trong việc bảo vệ đất nước trước những âm mưu phá hoại của kẻ thù.