“Người Tình Giấu Mặt” của tác giả Sơ Thần mở ra một câu chuyện tình yêu đầy bí ẩn và trắc trở, xoay quanh mối nợ ân tình sâu nặng của một cô gái. Từ thuở ấu thơ, cô đã được anh cứu sống, mang trong mình lời hứa trả ơn khi trưởng thành. Nhiều năm sau, định mệnh sắp đặt cho họ gặp lại, nhưng cách cô chọn để báo đáp lại ân nghĩa năm xưa lại hoàn toàn đặc biệt, mở ra một hành trình tình yêu đan xen giữa biết ơn và những rung động thầm kín. Liệu mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu khi bí mật về thân phận và quá khứ dần được hé lộ?
Giữa những mâu thuẫn tình cảm, Gia Tĩnh, nhân vật chính của câu chuyện, đang phải đối mặt với một tình huống nghẹt thở bên ngoài phòng sinh. Vợ anh đang trong cơn nguy kịch, và đứa con sắp chào đời cũng đối mặt với hiểm nguy. Hộ sinh đặt anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải lựa chọn giữa cứu vợ hoặc cứu con. Khoảnh khắc sinh tử ấy, sự căng thẳng và tuyệt vọng của Gia Tĩnh, cùng nỗi đau đớn của người vợ, được tác giả Sơ Thần khắc họa một cách chân thực và day dứt, khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào và hồi hộp theo dõi từng diễn biến.
Bên cạnh những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở, “Người Tình Giấu Mặt” còn khéo léo đan xen những phân đoạn lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu chớm nở. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính dần phát triển từ sự biết ơn thành những rung động chân thành, tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc và cảm xúc. Họ sẽ phải vượt qua những thử thách nào để đến được với nhau? Bí mật về “người tình giấu mặt” kia là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong “Người Tình Giấu Mặt” – một câu chuyện tình yêu đầy hứa hẹn, lôi cuốn người đọc vào một thế giới tràn ngập cảm xúc và những bất ngờ không thể đoán trước. Hãy cùng đắm chìm vào câu chuyện và khám phá những bí mật đang chờ đợi được hé lộ.