Grace Alexander không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông đứng trước mặt cô, với vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ cùng sức hút khó cưỡng, dường như bước ra từ một giấc mơ hoang đường. Anh đưa tay chạm vào má cô, ánh mắt xuyên thấu tâm hồn khiến cô run rẩy. Nụ hôn của anh nóng bỏng, ngọt ngào, một trải nghiệm chưa từng có khiến cô choáng ngợp. Phải chăng đây chỉ là ảo giác do cô làm việc quá sức, hay là một điều kỳ diệu nào đó đang diễn ra?
Truyền thuyết kể về Julian xứ Macedon, một chiến binh dũng mãnh được các vị thần sủng ái. Với sức mạnh vô song và tài cầm quân xuất chúng, anh là nỗi khiếp sợ của kẻ thù và niềm khao khát của mọi phụ nữ. Nữ thần tình yêu Aphrodite đã ban phước lành, khiến anh trở thành người đàn ông không ai có thể chối từ. Nhưng cũng chính vì sự quyến rũ chết người đó, anh phải gánh chịu một lời nguyền vĩnh viễn: Từ ngày rằm tháng này đến ngày rằm tháng sau, anh phải sống và làm hài lòng một người phụ nữ gọi tên mình ba lần vào nửa đêm trăng tròn. Tuy nhiên, một khi đã được anh chạm vào, hình bóng anh sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí người tình, khiến không một người đàn ông nào có thể sánh bằng.
Trong một quán cà phê nhộn nhịp ở New Orleans, Grace đang dùng bữa trưa với cô bạn thân Selena. Giọng nói oang oang của Selena thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, khiến Grace đỏ mặt tía tai. Cậu bồi bàn trẻ tuổi còn táo bạo để lại số điện thoại cho Grace, khiến Selena trêu chọc về “đời sống tình dục” đã vắng bóng bốn năm của cô. Grace cố gắng lờ đi những lời trêu ghẹo, nhưng không thể phủ nhận một sự thật: cô đang khao khát một tình yêu nồng cháy. Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh với Julian xứ Macedon có phải là câu trả lời cho khát khao thầm kín bấy lâu của Grace? “Người Tình Kỳ Ảo” của Sherrilyn Kenyon sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu tình ái đầy mê hoặc, nơi ranh giới giữa thực tại và huyền thoại trở nên mong manh.