“Người Trong Lưới” của Chan Ho Kei là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy ám ảnh, xoáy sâu vào những góc khuất tăm tối của xã hội hiện đại và tác động tàn khốc của bạo lực mạng. Câu chuyện mở ra với vụ tự tử bí ẩn của một cô gái trẻ, khiến người chị gái của cô nghi ngờ về kết luận điều tra chính thức. Hai nhân chứng lớn tuổi khẳng định không có ai khác hiện diện trên bệ cửa sổ khi cô gái rơi xuống, nhưng linh cảm mách bảo người chị rằng sự thật không đơn giản như vậy.
Từ đây, người đọc bị cuốn vào hành trình tìm kiếm công lý đầy cam go và đau đớn của người chị. Cô kiên quyết vén màn bí mật đằng sau cái chết của em gái, từng bước phơi bày những góc khuất đen tối của xã hội. Nạn bạo lực mạng, sự thờ ơ của cộng đồng, và những mảng tối trong tâm hồn con người dần hiện ra, tạo nên một bức tranh u ám và đáng suy ngẫm. Sự vô tâm, đôi khi chỉ là một cái click chuột, một lời bình luận ác ý, lại có thể đẩy một con người đến bờ vực tuyệt vọng.
Câu chuyện không chỉ là một vụ án trinh thám đơn thuần, mà còn là một bi kịch gia đình đầy xúc động. Cuộc sống khó khăn, cái chết của người cha, gánh nặng mưu sinh đè lên vai người mẹ và người chị cả đã tạo nên một tiền đề đầy bi thương cho số phận của cô em gái. Những áp lực vô hình, sự cô đơn trong thế giới ảo, và cuối cùng là bi kịch đau lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thời đại công nghệ.
“Người Trong Lưới” là một cuốn sách dành cho những ai yêu thích thể loại trinh thám, tâm lý xã hội. Tác phẩm không chỉ mang đến những tình tiết gay cấn, hồi hộp đến nghẹt thở, mà còn khiến người đọc phải đối diện với những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại, suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa vô tâm và ác tâm, về những giá trị đạo đức và trách nhiệm của con người trong thời đại bùng nổ thông tin. Cuốn sách được dịch bởi Thu Hường, hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.