“Người yêu cũ có người yêu mới” là cuốn sách đầu tay của Iris Cao, một tác giả đa tài hoạt động trong lĩnh vực viết lời, nhiếp ảnh và công nghiệp giải trí. Ra mắt bạn đọc vào năm 2014, cuốn sách tập hợp hơn 30 tản văn và cảm thức ngắn được viết dưới dạng nhật ký trực tuyến trong suốt gần hai năm. Giống như những trang nhật ký tâm tình, tác phẩm mang đến cho người đọc những chia sẻ chân thành và dễ dàng đồng cảm về một chủ đề nhạy cảm nhưng quen thuộc: người yêu cũ và những mối tình đã qua.
Câu chuyện xoay quanh những cung bậc cảm xúc phức tạp khi đối diện với thực tế người xưa đã tìm được hạnh phúc mới. Đó là một trải nghiệm khó diễn tả, một chút lạ lẫm, một chút bâng khuâng, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Thông qua những dòng tản văn nhẹ nhàng, Iris Cao khéo léo dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm đầy trăn trở của nhân vật, chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tình yêu.
Sinh năm 1988, Iris Cao được biết đến là một sinh viên ngành Quảng Cáo – Truyền Thông tại Singapore. Không chỉ gây ấn tượng với vai trò sáng tác lời bài hát cho nhiều ca khúc nổi tiếng như “Người dưng ngược lối”, “Tình nhân”, “I love you too” hay cuốn sách “Thương nhau để đó” (2012), cô còn sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, nơi cô thường xuyên chia sẻ những suy tư và tâm trạng của mình.
“Người yêu cũ có người yêu mới” không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của Iris Cao sang lĩnh vực văn học, mà còn thể hiện sự tâm huyết của cô khi tự tay thực hiện toàn bộ quá trình từ viết lách đến thiết kế nghệ thuật cho tác phẩm. Cuốn sách được điểm xuyết bởi những hình ảnh đẹp mắt, được chụp bởi studio của chính tác giả trong nhiều năm, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc thú vị và đầy cảm xúc. Hãy cùng Iris Cao khám phá những rung cảm tinh tế và những dư vị ngọt ngào còn đọng lại sau những mối tình đã qua.