Cuộc sống tẻ nhạt của Satoru, một nam sinh trung học bình thường không sở thích, đam mê, chỉ biết ăn uống qua loa và học hành làng nhàng, bất ngờ bị đảo lộn hoàn toàn bởi sự xuất hiện của Bá Tước Tham Ăn – một con quỷ đến từ địa ngục. Không phải là một ác quỷ khát máu thông thường, Bá Tước lại mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực, đặc biệt là khao khát được thưởng thức linh hồn của những đầu bếp tài ba. Hắn đã lang thang khắp nơi, tìm kiếm một linh hồn phù hợp với “thực đơn hoàn hảo” của mình, nhưng tất cả đều vô vọng. Những đầu bếp mà hắn từng gặp, từng “nếm thử”, đều quá tầm thường, nhạt nhẽo, không đủ để thỏa mãn vị giác khó tính của hắn.
Chính vì vậy, Bá Tước quyết định tự mình tạo ra một kiệt tác ẩm thực. Hắn chọn Satoru, một chàng trai với tiềm năng ẩn giấu, làm “nguyên liệu” hoàn hảo cho kế hoạch của mình. Satoru, dưới sức ép của con quỷ tham ăn, trở thành con rối bất đắc dĩ, bị cuốn vào một hành trình học nấu ăn đầy khắc nghiệt theo trường phái “kinh dị” của Bá Tước. Từ một kẻ lãng phí thức ăn, Satoru dần học được cách trân trọng từng nguyên liệu, từng công đoạn chế biến, và khám phá ra một thế giới ẩm thực hoàn toàn mới lạ.
Hành trình “địa ngục” này đưa Satoru đến với một ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp. Tại đây, giữa những tài năng ẩm thực hàng đầu Nhật Bản, Satoru phải đối mặt với những thử thách cam go, những cuộc thi nấu ăn đầy toan tính và hiểm độc. Anh sẽ phải vận dụng tất cả những gì đã học được từ Bá Tước Tham Ăn để tồn tại và vươn lên. Liệu Satoru có thể thoát khỏi sự kiểm soát của con quỷ tham ăn? Hay anh sẽ trở thành một “món ăn” hoàn hảo trong thực đơn của hắn? “Nhà Bếp Địa Ngục” của tác giả Nishimura Mitsuru sẽ dẫn dắt bạn vào một thế giới ẩm thực kỳ lạ, pha trộn giữa phiêu lưu, kinh dị, học đường, siêu nhiên, nấu ăn và cả những tình tiết hài hước đầy bất ngờ.