Mã Thiên Lý, một anh chàng bán thịt lợn với vẻ ngoài quê mùa và học thức bình thường, khó ai có thể tưởng tượng được đằng sau vỏ bọc ấy lại là một trái tim chân thành và ấm áp đến nhường nào. “Nhà Có Chồng Ngoan” của tác giả Kim Đại kể về câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và cảm động giữa anh và Lộ Tâm Ái, từ những rung động đầu đời thời học sinh cho đến những thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân. Lộ Tâm Ái luôn tự cho mình cao hơn Mã Thiên Lý, coi việc anh yêu thương và chăm sóc mình là lẽ đương nhiên. Nhưng ít ai ngờ, chàng bán thịt lợn năm nào đã trở thành một người đàn ông thành đạt, chu đáo, đúng chuẩn mẫu người lý tưởng mà Lộ Tâm Ái hằng mơ ước.
Mã Thiên Lý hiểu rõ mọi sở thích, ghét bỏ của vợ, chỉ cần một cái nhíu mày của cô, anh cũng lập tức hiểu ý. Anh chăm sóc Lộ Tâm Ái tỉ mỉ, chu toàn, y như cách cô từng chăm sóc anh thuở hàn vi. Sự đối lập trong tính cách càng làm nổi bật tình yêu của họ: anh cứng nhắc nhưng chu đáo, cô có phần vụng về nhưng lại được anh bao bọc, yêu thương hết mực. Dù quá khứ có phần nào ảnh hưởng đến con người Mã Thiên Lý, anh vẫn luôn yêu thương, trân trọng và lắng nghe vợ mình.
Câu chuyện tình yêu của Mã Thiên Lý và Lộ Tâm Ái không theo một khuôn mẫu nào, có những nét riêng, thậm chí “không chuẩn mực” nhưng lại chạm đến trái tim người đọc bởi sự chân thành và cảm động. “Nhà Có Chồng Ngoan” gửi gắm thông điệp ý nghĩa về việc vượt qua những định kiến, những ảnh hưởng từ gia đình và số phận để tìm kiếm hạnh phúc đích thực bên cạnh người mình yêu thương. Cuốn sách của Kim Đại sẽ đưa bạn vào một hành trình đầy cảm xúc, chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu của tình yêu và cuộc sống, để rồi nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị và bất ngờ nhất. Hãy cùng khám phá câu chuyện tình yêu độc đáo này và cảm nhận những cung bậc cảm xúc mà nó mang lại.