“Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng” của Đồ Dạng Tiên Sâm là câu chuyện xoay quanh Đại Dung Dung, một biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng trên Bilibili với biệt danh “Nhan sắc tuyệt đỉnh”. Trước khi nổi tiếng, cô yêu thích những thương hiệu mỹ phẩm bình dân như ColourPop, Canmake và Mistine. Sự nghiệp thăng hoa đã đưa cô đến với thế giới xa xỉ của La Prairie và CPB, những sản phẩm cao cấp giúp cô duy trì làn da hoàn hảo. Giống như nhiều người nổi tiếng khác, Đại Dung Dung cũng thường xuyên nhận tài trợ từ các nhãn hàng, tuy nhiên cô luôn khẳng định đó không phải quảng cáo. Cô sống trong một căn nhà ba tầng kiểu phương Tây, nơi cách âm tuyệt vời đến mức hàng xóm thường xuyên ghé qua để sửa chữa, một minh chứng cho sự giàu có ẩn giấu.
Trong một buổi livestream du lịch Nhật Bản, Đại Dung Dung cùng các beauty blogger khác đã khiến người hâm mộ phát cuồng với mỹ phẩm Nhật Bản cao cấp, hứa hẹn quà tặng giá trị cho fan. Luôn giữ lời hứa, Đại Dung Dung quyết định thực hiện một buổi livestream khám phá ngôi nhà của mình theo yêu cầu của người hâm mộ. Phòng vệ sinh mạ vàng và phòng thay đồ đính kim cương đã khiến khán giả trầm trồ, không ngừng kêu gọi được xem phòng ngủ của cô.
Bất ngờ thay, cánh cửa phòng ngủ mở ra, hé lộ không phải một bóng ma như nhiều người tưởng tượng, mà là một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm trong bộ vest sang trọng. Sự xuất hiện của anh đã tiết lộ bí mật đằng sau cuộc sống xa hoa của Đại Dung Dung: không chỉ có mỏ vàng, ngôi nhà của cô còn che giấu một “Sếp” quyền lực. Liệu người đàn ông bí ẩn này là ai? Mối quan hệ giữa anh và Đại Dung Dung là gì?
Tác giả Đồ Dạng Tiên Sâm khẳng định đây là một câu chuyện Mary Sue, không chú trọng logic hay tính khiêm tốn, được viết dựa trên trí tưởng tượng về cuộc sống giàu sang. Câu chuyện hướng đến yếu tố giải trí, ngọt ngào, mang đến cho độc giả những phút giây thư giãn. Nếu bạn tìm kiếm một câu chuyện thực tế, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Tác giả cũng lưu ý rằng không nên liên hệ câu chuyện với bất kỳ nhân vật nào ngoài đời thực và có quyền dừng viết truyện mà không cần báo trước.