Thế giới bắt đầu từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, trải qua thời đại Tam Hoàng trị vì, rồi đến Ngũ Đế định mệnh. Từng có thời, nhân loại là linh trưởng của vạn vật, ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của trời đất. Nhưng giờ đây, ở cuối thời Nhân Hoàng, vị vua cuối cùng của Tam Hoàng, khi Ngũ Đế vẫn chưa xuất hiện, vận mệnh nhân tộc đã thay đổi. Chúng ta không còn là chủ nhân của thế giới nữa.
Đây là thời đại Man Hoang, một thời đại hoang dã, rộng lớn và đầy rẫy những hiểm nguy. Thần Yêu, Thần Tà, Thần Thiên, những vị thần linh hùng mạnh cũng phải chật vật sinh tồn. Còn Yêu Ma, Tà Ma, Thiên Ma, những sinh vật đến từ địa ngục, cũng mang theo tham vọng bá chủ. Vô số chủng tộc khác nhau cùng tồn tại, sinh sôi nảy nở một cách man rợ, tranh giành từng tấc đất trên thế giới này. Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, Nhân Hoàng đã già yếu, nhân tộc suy vong, bị coi rẻ như vật tế thần và nguồn lương thực cho các sinh vật khác.
Nhưng đây không phải là một thế giới hoang vu, mà là một biển cả dã man, cuộn trào sức sống mãnh liệt, thôi thúc sự bứt phá không giới hạn. “Nhân Đạo Chí Tôn” của tác giả Trạch Trư, dựa trên những truyền thuyết cổ điển của Trung Quốc, sẽ vẽ nên một bức tranh kỳ bí về cuộc nổi dậy của nhân tộc từ vực sâu của sự khinh miệt và tuyệt vọng. Hành trình tìm lại vinh quang đã mất, khẳng định vị thế linh trưởng của nhân loại sẽ đầy gian nan và thử thách. Liệu nhân tộc có thể vượt qua bóng tối của Man Hoang, vươn lên trở thành Chí Tôn? Hãy cùng Trạch Trư khám phá câu trả lời trong “Nhân Đạo Chí Tôn”.