“Nhẫn Thạch”, một tác phẩm văn học phương Đông đầy mê hoặc của nhà văn người Afghanistan Atiq Rahimi, kể về một hòn đá ma thuật – nơi trút bỏ những bí mật, những đau đớn thầm kín của con người. Giải thưởng Goncourt danh giá năm 2008 cùng việc bản quyền được bán ra tại 29 quốc gia đã phần nào khẳng định sức hút mạnh mẽ của cuốn tiểu thuyết này.
Atiq Rahimi, bằng ngòi bút tinh tế, hiện đại và giàu cảm xúc, đã khắc họa nên một thế giới nội tâm đầy ám ảnh xoay quanh hòn đá bí ẩn. Không chỉ là nơi trú ngụ của những tâm sự khó nói, “Nhẫn Thạch” còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất trong tâm hồn con người, những挣扎 giữa đau khổ và hy vọng, giữa tuyệt vọng và khao khát được giải thoát. Tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện mà còn đặt ra những câu hỏi day dứt về thân phận con người, về sức mạnh của niềm tin và sự cứu rỗi.
Được giới phê bình đánh giá là một kiệt tác văn chương đầy lôi cuốn và đậm chất nghệ thuật, “Nhẫn Thạch” hứa hẹn sẽ đưa người đọc vào một hành trình khám phá nội tâm đầy bất ngờ và xúc động. Bên cạnh “Nhẫn Thạch”, Atiq Rahimi còn là tác giả của nhiều tác phẩm xuất sắc khác, khẳng định vị thế của ông trong nền văn học đương đại. Đừng bỏ lỡ cơ hội đắm chìm trong thế giới huyền ảo và đầy cảm hứng của “Nhẫn Thạch” – một tác phẩm chắc chắn sẽ để lại những dư âm khó phai trong lòng người đọc.