“Nhật ký Gái gọi” của tác giả Hắc Nhan là một câu chuyện ngôn tình hiện đại, đưa người đọc vào thế giới đầy bí ẩn và phức tạp của những cô gái đứng bên lề xã hội. Bắt đầu từ khu chợ bình yên dưới chân cầu gần đường Đồng Tâm, câu chuyện dần hé lộ cuộc sống của những người phụ nữ bị gán mác “gái gọi”. Ban đầu chỉ là những hình ảnh thoáng qua về những cô gái dường như không có công việc ổn định, nhưng qua lời kể của chị dâu người kể chuyện, bức màn bí mật dần được vén lên, phơi bày một thực tế trần trụi và đầy những góc khuất.
Tác giả Hắc Nhan không tìm cách phán xét hay lên án, mà muốn chia sẻ một góc nhìn khác về cuộc sống của những cô gái này. Xã hội thường nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, định kiến, và ngay cả người kể chuyện ban đầu cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, qua những câu chuyện được nghe, những hiểu lầm dần được gỡ bỏ, thay vào đó là sự đồng cảm và thấu hiểu. Trong thế giới đầy rẫy sự bất công và định kiến, tình yêu chân thành liệu có thể vượt qua mọi ranh giới? Đó là câu hỏi mà tác giả đặt ra, và cũng là thông điệp mà “Nhật ký Gái gọi” muốn gửi gắm. Tình yêu đích thực không phân biệt địa vị, giàu nghèo hay nhan sắc. Dù thực tế có phũ phàng, tiểu thuyết vẫn là nơi con người được phép mơ mộng, nơi những cô Lọ Lem có thể trở thành công chúa, và biết đâu, những “gà rừng” cũng có thể hóa thành “phượng hoàng”.
Khác với những tác phẩm thường miêu tả gái gọi một cách tục tĩu, Hắc Nhan muốn xây dựng một hình ảnh khác, một nhân vật nữ chính có chiều sâu và cá tính riêng. Việc cô ấy lựa chọn con đường này như thế nào không phải là trọng tâm của câu chuyện. Điều quan trọng là số phận đã đưa đẩy cô gặp gỡ nam chính, mở ra một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và thú vị. “Nhật ký Gái gọi” không phải là một tác phẩm nặng nề về những vấn đề xã hội, mà đơn giản là một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện để người đọc thư giãn và cảm nhận.
Về tác giả Hắc Nhan, cô là một người khá kín tiếng về đời tư. Sinh ra dưới chòm sao Xử Nữ, với nhóm máu B, Hắc Nhan hiện đang sống tại Quý Dương, Trung Quốc. Cô tự nhận mình là người lười biếng, có phần trẻ con, nhưng cũng rất thích nghi với cuộc sống. Với câu châm ngôn sống “Tôi lười…”, Hắc Nhan yêu thích tác giả Hoàng Dịch, món dưa muối của mẹ và nghệ sĩ Lý Vũ Xuân. Cô đặc biệt yêu thích thể loại ngược luyến, nhưng tất nhiên, phải có một kết thúc viên mãn. “Nhật ký Gái gọi” hứa hẹn sẽ là một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, để lại dấu ấn khó phai trong lòng độc giả. Cuốn sách được xuất bản tháng 7/2013 bởi nhà xuất bản Văn Học, phát hành bởi Cẩm Phong, với giá bìa 87.000 VND. Dự án được thực hiện bởi Mama Tuyền, nguồn sách từ Minh Trang, cùng sự đóng góp của View Twinkle, Ngân Dương, Giang Khả Linh, Phi Phi Yên Vũ, Anna Trinh và Hội chăm chỉ làm ebook free. Bản dịch tiếng Việt do Nguyễn Văn Vinh dịch và Bạch Nương hiệu đính.