“Nhật Ký Yêu Thầm” của Khúc An Nhị Hào là câu chuyện ngắn gọn nhưng ngọt ngào về mối tình thầm kín thời áo trắng của Liêu Sở Sở. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng bình thường, khi Sở Sở vội vàng chạy xuống hòm thư trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ và bất ngờ chạm mặt “người ấy”. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim cô bé rung động. Vấn đề là, Sở Sở chẳng biết gì về chàng trai bí ẩn này, ngoài việc anh sống ở khu nhà đối diện và có lẽ học cùng trường.
Kể từ ngày hôm đó, dường như số phận đã sắp đặt để Sở Sở liên tục “tình cờ” gặp lại chàng trai. Từng chút một, cô hé lộ bức màn bí mật về anh: một đàn anh cùng trường, mắt một mí, phong thái u buồn đậm chất nghệ sĩ, học chuyên ngành tự nhiên trái ngược với vẻ ngoài lãng mạn, tính cách thất thường khi thì dịu dàng che ô cho cô dưới mưa, lúc lại cau có khi thấy cô được bạn khác đưa về.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Sở Sở biết anh sắp tốt nghiệp, sắp rời xa thành phố để đến một trường đại học danh giá. Với thành tích học tập hiện tại, cô biết mình không thể nào đuổi kịp anh. Nỗi đau của tình yêu thầm kín không phải là người ấy không hề hay biết tình cảm của mình, mà là mất đi cả cơ hội được thầm yêu họ. Chỉ còn một tháng nữa thôi, Sở Sở sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Tâm trạng cô chìm xuống, lặng lẽ bên cạnh anh trong cơn mưa bất chợt.
Liêu Sở Sở nhớ lại những ngày đầu tiên rung động, những lần cố tình đi ngang qua lớp học chỉ để nhìn thấy anh, những khoảnh khắc giả vờ quan sát xung quanh chỉ để được lén nhìn anh thêm một chút. Tình cảm của cô lớn dần theo năm tháng, từ tò mò đến quan tâm, rồi đến yêu thương lúc nào không hay. Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa chia xa, cô bỗng muốn thổ lộ tất cả, để mối tình đầu không phai nhạt theo thời gian, dù chỉ là một lời tỏ tình muộn màng.
“Nhật Ký Yêu Thầm” không chỉ là câu chuyện của riêng Liêu Sở Sở mà còn là câu chuyện của tất cả chúng ta, những ai đã từng trải qua rung động đầu đời, từng vụng về, ngây ngô và trong trẻo với mối tình thầm kín thời áo trắng. Cuốn sách là bức tranh vẽ lại những ký ức ngộ nghĩnh, đáng yêu của tuổi trẻ với những rung động chân thành và trong sáng nhất. Tác phẩm mang đến sự ấm áp, khơi gợi những cảm xúc thăng hoa từ lý trí đến con tim. Hành trình của Liêu Sở Sở cũng là hành trình của mỗi chúng ta, khi ta học cách yêu thương, học cách chấp nhận và học cách trưởng thành.