“Nhắt Stuart” của E.B. White là câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu và cảm động về chú chuột nhắt Stuart Little, con trai thứ hai của gia đình Little ở New York. Sự ra đời đặc biệt của Stuart mang đến niềm vui bất ngờ cho gia đình, ngoại trừ chú mèo Snowbell luôn nuôi mộng bắt cậu. Được yêu thương và nuôi nấng như một thành viên thực thụ, Stuart với tâm hồn mộng mơ và dũng cảm, đã trải qua vô số tình huống dở khóc dở cười ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Từ việc bắt xe buýt trên Đại lộ số Năm, tham gia cuộc đua thuyền đầy kịch tính ở công viên Central Park, cho đến việc bất đắc dĩ trở thành thầy giáo dạy thay cho cô Gunderson, mỗi trải nghiệm đều góp phần làm nên tính cách độc đáo của chú chuột nhỏ.
Tuy nhiên, hành trình quan trọng nhất của Stuart lại chính là cuộc tìm kiếm người bạn thân thiết Margalo, một cô chim sẻ xinh đẹp. Sự biến mất của Margalo đã thôi thúc Stuart dấn thân vào một chuyến phiêu lưu mạo hiểm về phương Bắc trên chiếc ô tô đồ chơi, bỏ lại phía sau sự an toàn và ấm áp của gia đình để theo đuổi tình bạn quý giá. Cuộc hành trình này không chỉ là cuộc tìm kiếm một người bạn, mà còn là hành trình khám phá bản thân, khám phá thế giới rộng lớn và khẳng định giá trị của lòng dũng cảm, sự kiên trì và tình yêu thương.
E.B. White, với giọng văn trong sáng, dí dỏm và sâu sắc đặc trưng, đã thổi hồn vào câu chuyện, tạo nên một thế giới vừa thực tế vừa mộng mơ, nơi loài vật và con người cùng chung sống, giao thoa và học hỏi lẫn nhau. “Nhắt Stuart”, cùng với “Charlotte và Wilbur” và “Chú thiên nga kèn”, đã khẳng định vị trí của E.B. White như một trong những tác giả văn học thiếu nhi xuất sắc nhất của Mỹ. Câu chuyện về chú chuột nhỏ Stuart tuy có kết thúc mở, để lại cho người đọc nhiều suy tư về số phận của cậu, nhưng hình ảnh và tinh thần phiêu lưu của Stuart sẽ mãi in đậm trong lòng độc giả qua nhiều thế hệ. Chính như Barbara L. Talcroft, nhà phê bình văn học thiếu nhi, đã nhận xét: “Mặc dù Stuart cuối cùng đã biến mất trên con đường về miền Bắc ở cuốn sách, nhưng chắc chắn anh không bao giờ mất đi trong lòng người đọc.”