Nhiếp Chính Vương, một tác phẩm đam mỹ cổ trang cung đình của tác giả Tự Tự Cẩm, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc một câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm, hài hước và cảm động. Dưới ngòi bút của Tự Tự Cẩm và sự biên tập của MissTony, câu chuyện xoay quanh vị Nhiếp Chính Vương Nhạc Sơ – một người đàn ông nắm trong tay quyền lực tối cao, khiến cả Hoàng đế cũng phải e dè. Nhưng ít ai biết được, thân phận thật sự của ngài là Thiên Tuyền tinh quân, một vị thần tiên bị đày xuống trần gian vì yêu say mê Chu Tước thần quân. Không chỉ bị tước bỏ tiên籍, Ngài còn bị phong ấn ngũ giác và tình căn, buộc phải trải qua muôn vàn khổ ải để tìm lại những gì đã mất.
Hành trình tìm lại giác quan của Nhạc Sơ cũng chính là hành trình chứng kiến biết bao câu chuyện tình yêu đầy bi ai nơi trần thế. Từ mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng đầy nước mắt của hương thánh Phong Mộ Ngôn và chàng thư sinh Tô Thanh Mặc, đến mối tình người – giao nhân đầy day dứt giữa tửu thánh Thư Cảnh Càn và Lâm Khê, rồi chuyện tình đơn phương đầy lặng lẽ của “đại gian thần” Diêu Thư Vân dành cho Nhạc Sơ… Mỗi câu chuyện đều mang một sắc thái riêng, để lại trong lòng người đọc những dư vị khó quên, khiến ta phải suy ngẫm về tình yêu, về nhân sinh.
Giữa những bi thương của nhân thế, Nhạc Sơ dần dần tìm lại được những giác quan đã mất, nhưng đồng thời, ngài cũng vô tình rơi vào lưới tình với chính tiểu hoàng đế Yến Cửu. Liệu mối tình giữa một vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ và một vị hoàng đế trẻ tuổi sẽ đi về đâu? Liệu Nhạc Sơ có thể vượt qua những thử thách để bảo vệ tình yêu của mình?
Với lối kể chuyện lôi cuốn, hài hước xen lẫn những phân đoạn bi thương, day dứt, Nhiếp Chính Vương hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đam mỹ đáng đọc. Tác giả Tự Tự Cẩm đã khéo léo lồng ghép nhiều câu chuyện nhỏ vào nhau, tạo nên một bức tranh tình yêu đa sắc màu, vừa lãng mạn, vừa bi thương, vừa sâu lắng. Văn phong gần gũi, dí dỏm, mang hơi hướng của Đại Phong Quát Quá trong “Hoàng thúc”, nhưng lại tập trung nhiều hơn vào diễn biến tình tiết, giúp người đọc dễ dàng theo dõi và cảm nhận câu chuyện.
Đặc biệt, bản dịch của MissTony được đánh giá là rất mượt mà, tự nhiên, góp phần không nhỏ vào thành công của tác phẩm. Không chỉ có cốt truyện hấp dẫn, Nhiếp Chính Vương còn sở hữu dàn nhân vật đa dạng, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, từ ma mị, huyền bí đến thanh tao, thoát tục. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một tác phẩm đam mỹ hoàn chỉnh, xứng đáng để bạn đọc thưởng thức. Đừng bỏ lỡ phần phiên ngoại với những câu chuyện nhỏ ngọt ngào và cảm động, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cung bậc cảm xúc khó quên.